PNO - “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn là thứ quả non xanh”. Đừng đợi đến lúc thành công mới về thăm cha mẹ.
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Bài: Nhật Dương
Ca khúc: Đường xưa lối cũ (TG: Hoàng Thi Thơ - CS: Họa Mỉ)
Chia sẻ bài viết: |
Năm 1921, đội thám hiểm và trinh sát đỉnh Everest của Anh xuất phát từ Ấn Độ với nhiệm vụ quan trọng: tìm đường chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới.
Thực ra, giữa chồng và Hyun Bin, tôi sẽ luôn đứng về phía chồng mình - dù anh mập mạp, cơ bụng dồn về “một múi”,
Mỗi dịp về nhà ngoại, mẹ lại nhờ tôi chạy ra góc vườn sát hàng rào, hái sung vào để muối.
Không còn là bệnh của người già, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, nhiều trường hợp ghi nhận ở người độ tuổi 30, thậm chí dưới 25.
Tôi ngồi đau đáu nhớ về một tổ ấm, một mái nhà, một nơi cách quán này vừa vặn 5 phút đi xe máy với tốc độ 30 cây số 1 giờ.
Nhiều người chỉ nhìn vào tiểu tiết mà quên đi những thứ quan trọng hơn, không nhìn thấy những nỗ lực của đối phương,
Người ta có tài đến mấy, nghe tiếng cơm sôi lòng cũng bâng khuâng nhớ tuổi thơ, nhớ mẹ, nhớ quê.
Mùa hè luôn khiến cả thế giới nóng bức và ngột ngạt với các đợt nắng nóng.
Xưa anh cứ nghĩ chỉ cần lấy vợ đẹp, nhưng giờ anh mới biết phụ nữ của gia đình điều quan trọng nhất là phải biết điều để chung sống cùng nhau.
Món ăn cứu đói một thời thơ ấu nghèo khổ bên chái bếp lợp lá tranh nay lại là đặc sản trong mâm cơm phố thị.
Ngồi làm việc 8 tiếng mỗi ngày trong phòng điều hòa có thể khiến làn da bạn dễ bị khô, xỉn màu và thiếu sức sống.
Đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos với người vợ 55 tuổi thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Dù đã lập gia đình, cuối tuần nào tôi cũng về nhà để được gội đầu bằng nồi nước do chính tay ba chuẩn bị
Người bị suy giãn tĩnh mạch không nên ngâm chân nước nóng vì sẽ làm tăng tình trạng ứ đọng máu ở chi dưới và khiến bệnh tiến triển nặng hơn.
Đàn bà, mạnh mẽ đau một lần rồi thôi, để mình đau cả đời là một cái tội. Cô nghĩ vậy và đưa đơn li dị.
Nhờ những đồng xu được cất giữ từ khi còn thơ bé, tôi có thể nuôi dưỡng và duy trì được niềm đam mê ấy đến tận hôm nay.
Chỉ từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, không cần bằng cấp, học viên tại các cơ sở đào tạo “chui” đã có thể trở thành “chuyên gia” tiêm filler, botox.
Anh chồng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tuyên bố xanh rờn: “Khi nào hai người thôi cãi nhau, sống hòa thuận thì con về.