PNO - Tôi vẫn nhớ những ngày hè theo ba mẹ đi hết rẫy gần đến rẫy xa. Làm chẳng được bao nhiêu, chúng tôi nằn nì đòi theo chỉ để buổi trưa được ăn cơm rẫy ở rừng.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Thủy Vũ Đ.N
Chia sẻ bài viết: |
Ngoại hình là thứ dễ thấy nhất mà cha mẹ không giúp con chỉnh sửa, thì những bất ổn trong suy nghĩ, lối sống, liệu ta có thể nhìn ra?
Quê tôi vừa gần biển vừa không quá xa núi, món ăn, đặc sản tuy không nhiều nhưng có những món mà mới nghe tên, nhiều người còn lạ lẫm.
Nhiều phụ huynh thích cho con tập gym sớm để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, trẻ có thể tập gym ở độ tuổi nào, tập luyện ra sao là phù hợp…?
“Anh nói thiệt, anh rất thương Thanh, ý Thanh sao?” câu tỏ tình bất ngờ đã khởi đầu cho một chuyện tình đẹp giữa cô học trò Thanh và thầy giáo Hạo.
Quê mít có vị chát đậm, song hương thơm thoang thoảng có thể khiến người ta nương theo mùi hương trong làn gió, tìm tới cây để hái.
Nữ bệnh nhân bị dị ứng thuốc, phát ban toàn thân, nguy kịch sau khi dùng “thuốc” giảm cân thải độc không rõ nguồn gốc.
Bên rạch Bến Nghé thuở xưa, có một chợ xổm họp dưới những hàng me, gần nhà thương Chợ Quán sau này.
"Duy trì cuộc hôn nhân giả tạo là vỏ bọc phản ánh nỗi sợ hãi, cô đơn, sự bất lực của cả đàn ông và phụ nữ trong quan hệ hôn nhân”.
Trên đời, có những món ăn độc đáo dù chỉ nếm vài lần nhưng ta vẫn khắc cốt ghi tâm.
Những người bị đòn roi khi còn nhỏ nhiều khả năng sẽ áp dụng đòn roi với con mình trong tương lai hơn so với những người không trải qua điều này.
Tìm thấy nhau nhờ một tính năng thú vị của Zalo, 2 người xa lạ đã nên duyên vợ chồng. Họ tự chấm cuộc hôn nhân của mình đạt 8-9 điểm.
Cái hồi ở quê, hàng quán, bánh trái, món ngon vật lạ đâu ê hề như bây giờ, muốn ra chợ phải đón mấy lần đò dọc
Các nhà khoa học ở Trung Quốc vừa phát triển một phương pháp sàng lọc sớm đầy hứa hẹn có thể phát hiện bệnh Parkinson.
Mùa đông năm 1942, giữa lúc đi quanh khảo sát một bờ hồ nằm sâu trong trung tâm Himalaya, một nhân viên kiểm lâm vô tình tìm thấy rất nhiều... hài cốt,
"Chồng tôi muốn sao thì tôi chiều vậy. Còn riêng tôi, tôi vẫn có những khoảng trời riêng của mình, thi thoảng gặp bạn bè, làm thơ, đi chợ, dạy học…”
Canh nấu với trái điều có vị chua nhẹ của cà, me; vị the của hành ớt và vị ngọt dịu của cá, của điều.
hợp chất tạo nên màu cam sáng của nghệ - có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư giai đoạn đầu trong đại tràng.
“Em đã sẵn sàng để yêu chưa?” Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng có câu trả lời nào cả. Cứ thế, cô chìm trong những cơn mơ.