Chương trình âm nhạc hoành tráng, rực rỡ - Ảnh: BTC
Sau concert Anh trai say hi diễn ra vào đêm 27/12, phía dưới sân khấu là một bãi rác khổng lồ. Những chiếc áo mưa tiện lợi đủ màu sắc, vỏ chai nhựa, túi ni-lông nằm vương vãi, bị bỏ lại ngay khi giai điệu cuối cùng vừa dứt.
Đêm nhạc vốn là nơi tôn vinh cái đẹp, nơi những người trẻ tụ họp để cùng nhau thăng hoa trong cảm xúc. Vậy mà, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, điều còn lại không chỉ là những dư âm ngọt ngào, mà còn là một lỗ hổng lớn trong ý thức cộng đồng. Khán giả trẻ - những người luôn tự hào về sự năng động, hiểu biết và khả năng tiếp cận văn minh thế giới - lại hành xử không đẹp. Thật đáng buồn khi đôi bàn tay vừa mới giơ cao chiếc lightstick rực rỡ để cổ vũ cho thần tượng lại thản nhiên buông rác xuống chân mình.
 |
| Bãi rác ngay phía trước sân khấu sau đêm diễn - Ảnh: Bảo Khánh |
Đáng nói hơn, câu chuyện tại Anh trai say hi không phải là cá biệt. Nó là một căn bệnh mạn tính tại các không gian công cộng. Từ những buổi countdown đón năm mới, các lễ hội pháo hoa quốc tế đến những tụ điểm vui chơi như phố đi bộ hay công viên vào cuối tuần, kịch bản luôn lặp lại: Đám đông đi đến đâu, bãi rác hình thành tới đó.
Việc để lại rác bừa bãi không chỉ làm xấu đi hình ảnh của một bữa tiệc âm nhạc quy mô, mà còn cho thấy sự vô cảm với những người lao động thầm lặng. Trong khi hàng ngàn khán giả ra về với nụ cười mãn nguyện và những bức ảnh check-in lung linh trên mạng xã hội, thì các công nhân vệ sinh phải thức muộn hơn, vất vả hơn khi dọn dẹp "bãi chiến trường" mà người trẻ để lại. Văn hóa thưởng thức không chỉ dừng lại ở tiếng vỗ tay hay sự cuồng nhiệt trong đám đông, mà còn ở ý thức đối với không gian chung.
Hành vi xả rác tùy tiện không chỉ là một thói quen xấu, mà còn là sự đi ngược lại với những giá trị văn minh mà bất kỳ sự kiện văn hóa, giải trí hay cộng đồng nào cũng cố gắng hướng tới. Một sự kiện dù có quy mô hoành tráng đến đâu, dàn nghệ sĩ hay khách mời nổi tiếng đến thế nào, cũng không thể được coi là thành công nếu sau đó là một "bãi chiến trường" rác thải. "Biển" rác để lại sau mỗi cuộc vui vô tình biến những ngày hội trở thành gánh nặng cho môi trường và là một vết sẹo trên gương mặt mỹ quan đô thị.
 |
| Bãi rác sau sự kiện người dân thành phố xem bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 - Ảnh: I.T.T |
Sức mạnh của nghệ thuật không chỉ nằm ở những nốt nhạc làm lay động trái tim, mà còn ở khả năng định hướng lối sống và nhân cách. Trong kỷ nguyên của sự kết nối, vai trò của những người nổi tiếng - những ngôi sao có hàng triệu người theo dõi là vô cùng quan trọng. Nếu trong mỗi sự kiện, nghệ sĩ dành ra chỉ 30 giây để nhắc nhở: "Hãy cùng nhau mang rác về" cũng là việc cần thiết.
Ý thức không cần những khẩu hiệu đao to búa lớn, mà chỉ đơn giản là hành động cúi xuống, nhặt chiếc vỏ chai hay túi ni-lông của chính mình trước khi rời đi. Hãy để dư âm của đêm nhạc là những giai điệu đẹp đẽ vang vọng trong tim, chứ không phải là cảm giác ái ngại trước một môi trường bị bức tử sau cuộc vui. Chúng ta hoàn toàn có thể vừa là người hâm mộ cuồng nhiệt, vừa là công dân ý thức, lịch thiệp. Đêm nhạc sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng ta biết trân trọng công lao của người nghệ sĩ trên cao, và biết xót xa cho cả những gì còn sót lại dưới chân mình.
Bảo Khánh