PNO - Ở Bình Định có gần trăm kiểu bánh tráng khác nhau cùng với vô số kiểu ăn. Có lẽ vì thế người dân nơi đây xem bánh tráng như một loại lương thực quan trọng trong cuộc sống hằng ngày.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Bài: Lam Hạnh
Chia sẻ bài viết: |
Ngày giỗ trăm ngày của ba, tôi làm bắp chuối trộn gỏi, có đủ tôm tươi, đậu phộng, thật ngon. Nhưng hiếu thuận thì cũng đã là muộn màng...
Một nghiên cứu mới vừa được công bố cho thấy những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến như mì ăn liền, xúc xích,
Mới về nhà chồng, ngay hôm đầu tiên đã được mẹ chồng truyền dạy “bí kíp” làm dâu khiến tôi có phần bất ngờ.
Mùi thơm của nghệ tươi quyện với hành lá, hành tím… bốc lên trong chảo dầu sôi, là thứ mùi mà không cao lương mỹ vị nào sánh bằng.
Tình trạng tự ý truyền hoặc tiêm thuốc bổ tại nhà, không có chỉ định của bác sĩ đang ngày càng phổ biến.
“Thí nghiệm bị cấm” là tên gọi dành cho những nghiên cứu mà trong đó người ta cố tình không cho trẻ em tiếp xúc với ngôn ngữ
Nhiều người khuyên tôi cứ sang lại sổ đỏ, để mẹ đứng tên còn tôi cất giữ. Chỉ cần không cho em trai đụng vào thì sẽ không lo lắng nữa.
Một món canh không chỉ là hương vị ngọt ngào của đất quê mà còn mang theo bao kỷ niệm tháng ngày vô tình vùi lấp.
Nhiều dữ liệu khoa học cho thấy bệnh Chikungunya từng lưu hành tại Việt Nam. Vì vậy, TPHCM vẫn đang giám sát chặt chẽ.
Bữa đó Trà không tới xưởng. Nắng chan khắp cánh đồng thứ mật vàng lóng lánh. Trà thấy nắng rọi xuyên mấy tàu lá dừa trên bờ đê như hấp háy cười.
Nhiều người nghe chuyện, bảo xem ra chị này hạnh phúc hơn nhiều gia đình vì hòa hợp được với con rể.
Mùa hè mang theo cái nắng như rót mật lên từng kẽ lá, cũng là mùa của những món quà quê dung dị, trong đó không thể không nhắc đến chắt chắt.
Thời gian qua, không ít trường hợp bệnh nhân đột quỵ được người nhà đưa đến viện trong tình trạng đã tự ý sử dụng an cung ngưu hoàng hoàn tại nhà.
Từ sáng sớm tôi đã đứng ngồi không yên, dù tin tức về sức khỏe của mẹ do chồng cập nhật qua nhóm Zalo gia đình mỗi ngày.
Khi tôi già đi, bắt đầu… đâm ưa những món ăn dân dã mà ngày còn sống mẹ thích. Giờ nghĩ lại mới biết thương mẹ thì mẹ đã không còn.
Phòng khách sạn có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp 10 lần mức cho phép trong bệnh viện. Bạn có biết, đâu là "ổ vi khuẩn" trong phòng khách sạn?
Không ít cuộc hôn nhân đi đến đổ vỡ do 1 trong 2 người đã xâm phạm “vùng cấm” kia.
Tình yêu với sách và con chữ ông truyền cho chúng tôi được bồi đắp theo năm tháng, để mỗi lần đọc sách, hình ảnh thân thương của ông lại ùa về.