“Nữ tướng” sân cỏ

09/07/2015 - 06:16

PNO - PN - Đánh bại tuyển nữ Nhật Bản với chiến thắng giòn giã 5-2, tuyển Mỹ lần thứ ba lên ngôi vô địch World Cup. Với cú hattrick ba lần làm thủng lưới đội bạn trong 16 phút đầu tiên của trận đấu, tiền vệ đội trưởng, nữ tuyển...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trên bục nhận giải thưởng, Carli trông thật nữ tính với nụ cười duyên dáng, khả ái. Thế nhưng, một khi lao mình theo trái bóng, Carli dũng mãnh, quyết liệt. Trong lúc cái tên Carli Lloyd được giới hâm mộ thể thao tung hô, thì nữ tuyển thủ này lại âm thầm tách mình ra một góc để gọi điện trò chuyện cùng huấn luyện viên (HLV) lâu năm James Galanis, người thầy, người bạn đã cùng cô trải qua bao thăng trầm trong suốt chặng đường thi đấu chuyên nghiệp. Carli Lloyd “tỉnh queo” khi trả lời câu hỏi của HLV James Galanis về trận đấu: “Chẳng lớn lao gì đâu, chỉ là chiến thắng World Cup ấy mà. Em không dừng lại ở đây, không ngủ quên đâu ạ. Vẫn chưa đủ và em muốn nhiều hơn”. Carli Lloyd là như thế, chưa bao giờ tự hài lòng để phải giẫm chân tại chỗ. Ở tuổi 33, độ tuổi không phải lý tưởng cho nữ cầu thủ nhưng Carli vẫn duy trì những bài tập thể lực nặng và ổn định phong độ.

“Nu tuong” san co

Carli Lloyd tự tin trên sân cỏ - Ảnh: ABC News

Bóng đá ăn sâu vào máu, là niềm ham thích và với Carli, đó còn là công việc nghiêm túc mà cô dồn hết tâm sức. Khi là cô bé lên 5, Carli đã thể hiện tố chất đặc biệt, sự nhạy cảm của đôi chân với từng đường bóng. Cô tụ tập cùng đám con trai cùng lứa ở khu ngoại ô Delran, New Jersey. Tiềm năng đó được mài giũa qua các trận đấu cấp trường học. Carli nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những chuyên gia bóng đá nhờ kỹ năng kiểm soát bóng tốt cộng với khả năng phối hợp nhuần nhuyễn. Những “cơn mưa” danh hiệu không ngừng tìm đến Carli. Thế nhưng, ít ai biết, sau mỗi trận đấu, Carli thường tìm một góc nhỏ cho riêng mình, tự rút kinh nghiệm bản thân và vạch ra chiến lược cho những trận đấu sắp tới. Điều cô muốn là sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần tỉnh táo tối đa trước mỗi trận bóng. Tố chất của một thủ lĩnh được hun đúc từ những ngày tháng tự-mài-giũa ấy.

Từng có những va vấp, thất bại nhưng chính sự khiêm tốn và kiên trì đã giúp Carli vượt qua mọi trở ngại. Mục tiêu sắp tới của Carli là chinh phục Thế vận hội mùa hè 2016 tại Brazil. Sau giải đấu này sẽ là lễ cưới của cô và hôn phu Brian Hollins. Cả hai bén duyên từ thời trung học khi cùng tham gia phong trào bóng đá của trường. Brian Hollins sau này chọn môn golf và kinh doanh liên quan đến ngành này. Anh là điểm tựa vững chắc và luôn sẵn sàng chia sẻ tình yêu quá lớn dành cho bóng đá của Carli.

Carli Lloyd là “ngôi sao” trong lòng người hâm mộ không chỉ bằng tài năng và nghị lực trong nghề nghiệp. Cô còn là thành viên rất tích cực của dự án Habitat for Humanity xây nhà mới, cải thiện điều kiện sống cho người có thu nhập thấp. Không cầu kỳ, kiểu cách, Carli sống thân thiện, hăng say luyện tập, như một lời cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặt hái nhiều vinh quang.

ANH THÔNG (Theo 6ABC, New York Post, TeamUSA.org)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI