Con không biết đứa em trai kế mình có bình thường về giới tính không hay là một người đồng tính. Nhiều lúc con dò hỏi xem nó có yêu ai không, yêu gái hay yêu trai nhưng nó chỉ bẽn lẽn lắc đầu.
Trong một lần “sinh hoạt”, chồng tôi bị đau không chịu được, đi khám thì được chẩn đoán là sỏi niệu. Ông xã hỏi thì bác sĩ điều trị giải thích trong “cái ấy” có sỏi.
Con học lớp 12 nhưng “cái ấy” của con không chịu lớn. Trong khi tụi bạn trong lớp “súng đạn” hiên ngang thì của con vẫn như hồi tiểu học và đặc biệt, hai cái “trứng” chỉ bé bằng hột nhãn.
Bạn trai tôi bảo trong sách nói trường hợp bất khả kháng thì dùng ngay một viên vitamin C đặt trực tiếp. Tôi làm theo vì có sẵn hộp kẹo C. Bốn ngày sau, khi trở về, tôi có dùng hai viên ngừa thai khẩn cấp...
Vô sinh có thể nguyên nhân do vợ khoảng 40%, do chồng 30%. Do cả vợ và chồng khoảng 20% và 10 % chưa rõ nguyên nhân (Thực ra là có nguyên nhân, nhưng do khoa học chưa nghiên cứu ra).
PNCN - ThS-BS Trương Đình Khải - giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM cho rằng, những cơn sốt cứ ập đến dai dẳng vào mỗi chiều tối có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị ung thư hoặc bị lao, nhất là lao màng não…