PNO - Ly hôn ở tuổi 45 không có nghĩa là cánh cửa cuộc đời khép lại. Mọi thứ đều có thể bắt đầu, chỉ cần lòng mình sẵn sàng.
0:000:00
Giọng đọc: Phương Ái
Nội dung: An Na
Ca khúc: Em về tinh khôi (ST: Quốc Bảo - CS: Phương Thanh - Bằng Kiều)
| Chia sẻ bài viết: |
Việc lồng ghép các tiêu chí về trí tuệ, sáng tạo, số, xanh khẳng định cam kết của hội trong việc thúc đẩy phụ nữ làm chủ công ng
Vitamin C, retinol và niacinamide là 3 hoạt chất phổ biến trong các sản phẩm dưỡng da hiện nay, được ca ngợi như ''phép màu'' dành cho làn da.
Tôi nhắc em xoay xở trả nợ, vì khi mình cần tiền, nhà chồng sẵn sàng cho con dâu mượn là quá tốt rồi.
Người Quảng Ngãi sinh sống rất nhiều ở TPHCM. Ghé các hàng quán bán đồ ăn sáng, luôn thấy bao bánh tráng tòng teng nơi góc quán...
Thế hệ Thiên niên kỷ (1981 – 1996) là thế hệ đầu tiên có nguy cơ phát triển khối u cao hơn cha mẹ.
Khi yêu thương đủ lâu với người đàn ông của mình, thiên hướng của đàn bà một cách tự nhiên chuyển sang chăm sóc hy sinh.
Trên đời, có những món ăn độc đáo dù chỉ nếm vài lần nhưng ta vẫn khắc cốt ghi tâm.
Dù được xem là thủ thuật làm đẹp ít xâm lấn nhưng filler dễ gây biến chứng nếu tiêm sai kỹ thuật hoặc sản phẩm không đạt chuẩn.
Bà Điếc đi một vòng quanh ngã tư, vô chợ huyện chừng 20 phút rồi cũng quay về tiệm sửa xe ông Lùn, vì ở đó có bóng mát, có nước uống.
Tôi hiểu nỗi lòng của con dâu, bỏ tiền ra xây nhà trên đất không đứng tên mình dẫu cha mẹ chồng có tốt vẫn thấy bấp bênh.
Tự nhiên mắt tôi hoe đỏ, thấy thương những bờ vai đã trĩu nặng vẫn ráng gánh gồng cả đại gia đình, như ba tôi hay chú Mười, chú Tám.
Một nghiên cứu mới do Đại học College Cork (Ireland) công bố cho thấy chạy bộ thường xuyên có khả năng khắc phục nhiều ảnh hưởng tiêu cực.
Trang Facebook cho biết anh sống với đứa con gái tuổi lên mười. Trong những cuộc họp online, người ta thấy bức tường sau lưng anh treo ba-lô có hình con mèo.
Tôi từng ghét cay ghét đắng củ ấu vì hình thù xấu xí của nó.
Sau khi đi một vòng tìm mua nhà phố, chị thấy số tiền của mình quá ít ỏi nên quay lại phương án tìm căn hộ chung cư.
Tôi lớn lên mà chưa một lần nói với ba rằng tôi yêu ông
Tôi cũng tự dặn mình không nên để mất lòng tin vào con người quá nhiều như chị, để mình nhìn cuộc đời bằng lăng kính nhiều tin yêu.
Với Sài Gòn , tôi có đủ duyên và nợ. Duyên đưa tôi đến Sài Gòn, nợ đưa tôi gặp những con người quá đỗi tử tế và bao dung.