PNO - Vườn cà rốt tại thôn Đá Quý (xã Xuân Thọ, tỉnh Lâm Đồng) đang trở thành điểm dừng chân thú vị của nhiều du khách khi những luống cà rốt đồng loạt trổ hoa trắng muốt.
![]() |
| Hoa cà rốt mang gam trắng ngà hoặc hơi ánh xanh. Những chùm hoa thanh mảnh, tinh tế và mang vẻ đẹp rất lạ - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Mỗi năm, chỉ có một vài nhà vườn ở TP Đà Lạt (trước đây) trồng cà rốt chủ yếu để cây ra hoa lấy hạt giống cho vụ sau, không ưu tiên thu hoạch củ. Nhờ vậy, cà rốt có cơ hội trổ bông - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Tại vườn hoa cà rốt ở thôn Đá Quý (xã Xuân Thọ, tỉnh Lâm Đồng), nhiều du khách thích thú dừng chân chụp ảnh - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Hoa cà rốt có thân cao, mảnh, mỗi bông nở ra là cả một chùm gồm nhiều cánh nhỏ li ti, nhìn xa tựa như những bông cẩm tú cầu - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Khác với cẩm tú cầu mềm mại và rực rỡ sắc màu, hoa cà rốt mang gam trắng ngà hoặc hơi ánh xanh, trông như những bông tuyết kết thành chùm - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Vào mùa nở rộ, hoa cà rốt lặng lẽ bung cánh giữa những luống rau, khiến không ít người đi đường phải dừng bước vì ngạc nhiên - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Nhiều du khách ví việc “săn” được hoa cà rốt ở Đà Lạt còn khó hơn cả săn mây, bởi không phải lúc nào cũng gặp và cũng không phải vườn cà rốt nào cũng được để đến lúc trổ hoa - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Nhìn gần, hoa cà rốt trông như những chiếc dù tí hon, từng cánh mỏng manh xếp đều quanh nhụy - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Thời gian hoa cà rốt nở và tàn khá ngắn, chỉ khoảng 1 tuần và còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Chủ vườn hoa cà rốt ở thôn Đá Quý (xã Xuân Thọ) chăm chút cẩn thận cho vườn hoa, chờ ngày thu hoạch hạt giống - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Khi tàn, hoa chuyển sang sắc xanh đặc biệt, khép lại vòng đời ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng - Ảnh: Tuệ Lâm |
![]() |
| Vẻ đẹp rất riêng của hoa cà rốt khiến nhiều người nán lại ngắm nhìn, chụp ảnh - Ảnh: Tuệ Lâm |
Văn Nguyên
| Chia sẻ bài viết: |
TPHCM vào mùa hoa chuông vàng khoe sắc, phủ lên những tuyến đường quen thuộc một gam màu rực rỡ và dịu dàng.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Rajamangala tối 18/12, người dân Hà Nội đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.