Cung điện ma ám: Tha thứ có thể hóa giải hận thù

08/06/2025 - 06:33

PNO - Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "The Haunted Palace" (Cung điện ma ám) vừa khép lại tối 7/6 với nhiều cảm xúc. Phim liên quan đến sự trả thù của hồn ma, ác linh nhưng không làm người xem sợ hãi mà nó chạm vào chiều sâu cảm xúc với những thông điệp nhân văn về sự tha thứ và lời xin lỗi chân thành.

Mang dáng dấp của dòng phim kinh dị, nhưng sức hấp dẫn của phim không nằm ở những kỹ xảo hay các màn hù dọa, mà ở cách bộ phim lý giải nguồn cơn của các hồn ma, ác linh đáng sợ: lòng oán hận. Những linh hồn ghê rợn, quái dị trong phim không được sinh ra bởi thế lực siêu nhiên, mà bởi những nỗi oan khuất bị dồn nén, những phản bội và tổn thương chưa từng được ai thấu hiểu.

Cung điện ma ám đề lại nhiều suy ngẫm về lòng thù hận và sự tha thứ
Cung điện ma ám để lại nhiều suy ngẫm về lòng thù hận và sự tha thứ

Như hồn ma tám thước khiến cả kinh thành kinh hoàng, thực chất là Cheon Geum Hwi, người bảo vệ làng Yongdam và được dân làng tôn vinh là chiến thần. Vì mệnh lệnh tàn nhẫn của nhà vua, cả ngôi làng, trong đó có vợ con và mẹ già của ông đã bị kẻ thù tàn sát dã man. Lời nguyền "giết sạch dòng tộc hoàng gia" khởi nguồn từ khoảnh khắc tuyệt vọng khi Cheon Geum Hwi không thể cứu được bất kỳ ai trong làng và gọc ngã trước những mũi tên của kẻ thù. Linh hồn người hùng năm xưa hóa thành ác linh, mang theo thù hận của cả một cộng đồng.

Một linh hồn khác, người buôn sách Jang Eun-soo chết oan vì nhát kiếm trong cơn hoảng loạn của đại nhân Choi Won-woo. Nỗi căm hận cũng khiến hình thù của hồn ma báo thù Jang Eun-soo trở nên ghê rợn, bẩn thỉu.

Điều đặc biệt ở Cung điện ma ám là cách phim chọn hóa giải mọi thứ: không phải bằng nghi lễ trừ tà hay sức mạnh siêu nhiên, mà bằng một hành động rất người: lời xin lỗi. Khi đại nhân Choi hay nhà vua Lee Seong quỳ xuống trước hồn ma, không để cầu xin tha thứ và trả lại công bằng cho người đã khuất, những oan hồn bỗng trở lại trong hình hài của chính họ trước khi chết. Rũ bỏ sự oán hận, họ không còn là quỷ dữ mà chỉ là những linh hồn từng đau khổ, từng tuyệt vọng và chỉ cần một lời xin lỗi để được giải thoát, để được thanh thản đi đến vùng đất của những linh hồn..

Vua Lee Soon, người hứng chịu lời nguyền thu hận từ lỗi lầm của tổ tiên
Vua Lee Seong, người hứng chịu lời nguyền thù hận từ lỗi lầm của tổ tiên

Phim gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Oán hận khiến người ta trở nên xấu xí, méo mó, đáng sợ. Nhưng tha thứ, thấu hiểu, đôi khi chỉ bằng một lời nói xuất phát từ trái tim, có thể hóa giải cả một đời hận thù. Những linh hồn trong phim không muốn trả thù, họ chỉ chưa được thấu hiểu, chưa được lắng nghe.

Trong bối cảnh phim kinh dị ngày càng lạm dụng motif giật gân, Cung điện ma ám chọn lối đi khác. Phim khiến người thương nhiều hơn sợ. Thương cho những linh hồn bị bỏ lại, bị hiểu lầm. Thương cho những người sống với gánh nặng ân hận mà không có một nơi chốn, cơ hội để giãi bày.

Một trong những đoạn phim khiến người xem rưng rưng là khi hồn ma Jang Eun-soo, người buôn sách đối diện với kẻ đã vô tình sát hại mình, đại nhân Choi. Ánh mắt oan hồn giận dữ bởi sự oán hận chất chồng. Nhưng khi đại nhân Choi lặng lẽ quỳ xuống, không biện hộ, không trốn tránh, chỉ có nước mắt và một lời xin lỗi nghẹn ngào từ tận đáy lòng, ánh mắt uất hận hóa thành ánh mắt bàng hoàng. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là hồn ma và kẻ thù, mà là 2 con người từng đau đớn, từng lạc lối trong địa ngục của chính mình.

Trailer phim Cung điện ma ám:

Sự tha không cần lời hoa mỹ. Lời xin lỗi chân thành cũng đủ để một linh hồn được giải thoát và một con người được buông tha khỏi ngục tù của chính lương tâm mình. Không phải tất cả những con ma đều đáng sợ. Có khi, họ chỉ là người từng chịu quá nhiều tổn thương, và chưa ai đủ mạnh mẽ để nói một lời xin lỗi.

Với thông điệp ấy, Cung điện ma ám là bộ phim không chỉ để xem, mà để lắng nghe, không chỉ để sợ, mà để suy ngẫm về những nỗi đau bị lãng quên và giá trị của sự tha thứ.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI