PNO - Nhớ lúc tôi còn nhỏ, những ngày cuối năm là vui sướng nhất, chộn rộn theo ba dọn cổng ngõ, theo má rọc lá chuối chuẩn bị gói bánh tét, nhưng ấn tượng nhất là theo ông ngoại trồng cây nêu.
0:000:00
Giọng đọc: Nhã Chân
Bài: Nguyễn Thùy Gương
Ca khúc: Chúc tết (lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện - CS: Lam Trường)
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 7/10, các nhà nghiên cứu Úc cho biết trong một nghiên cứu rằng phụ nữ có nguy cơ bị trầm cảm lâm sàng cao hơn nam giới.
Cô phải đối diện với lựa chọn khó khăn: tiếp tục mua sắm để có dress code vừa ý bạn, hay mạo hiểm nói lên sự thật và có thể mất bạn?
Hội LHPN phường Long Trường, TPHCM vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Khi tôi cũng đang dần già đi, bắt đầu… đâm ưa những món ăn dân dã mà ngày còn sống mẹ thích.
Một nghiên cứu mới khẳng định người trẻ dưới 50 tuổi bị xuất huyết trực tràng có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao gấp 8,5 lần.
Chỉ ít ngày sống chung, Hùng phát hiện bạn gái ở bẩn, lười biếng nên Hùng từ chối tiến xa.
Món lạc rang, lạc luộc (đậu phộng) có mặt ở hầu hết các quán nhậu.
Bác sĩ thể thao Phạm Minh Tiện cho biết, điểm đặc thù của chấn thương khi chơi pickleball là có thể diễn tiến một cách âm ỉ.
Ở tuổi 65, cô Liên có con nhưng vẫn sống thong dong một mình. Cô có lương hưu, có công việc ngoài xã hội để ra ngoài,
Có những món ăn độc đáo mà dù chỉ được ăn một lần trong đời cũng khiến mình khắc cốt ghi tâm không thể nào quên.
Nhiều người xem việc xếp hàng chờ đợi là trải nghiệm tồi tệ nhưng các nhà khoa học cho biết hoạt động này lại có lợi cho não bộ.
"Tưởng Hùng lấy vợ thì nên người, ai dè vẫn ham chơi. Tại vợ nó dở, không quản được chồng", câu nói đó của mẹ chồng khiến con dâu suu sụp.
Quà quê của cha là thịt, là trứng, là túi đỗ xanh, đỗ đỏ, mớ cà pháo, cà chua, nhúm hành tăm, nắm lá lốt...
Nghiên cứu mới trên Tạp chí JAMA cảnh báo về tác động tiêu cực của mạng xã hội lên nhận thức của trẻ, đặc biệt là khả năng đọc và trí nhớ.
Năm 1957, tại thị trấn Hexham, vùng Northumberland (Anh), hai chị em Joanna Pollock (11 tuổi) và Jacqueline Pollock (6 tuổi) thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.
Anh không chỉ làm khổ tôi mà còn làm khổ cả ba mẹ tôi, cả đứa con mà tôi cứ ngỡ sẽ là sợi dây kết nối hạnh phúc.
Đã từng bán vàng cho chồng đầu tư và thất bại, giờ chỉ còn mấy món nữ trang làm kỷ niệm, Hà không muốn mất đi.
Thần tượng của tôi không ở sân khấu mà là người đàn ông lặng lẽ sớm hôm vì “cơm - áo - gạo - tiền”, dành trọn yêu thương cho gia đình.