PNO - Nước lũ về cũng là thời điểm người dân các xã thượng nguồn của tỉnh An Giang đổ ra các cánh đồng, các con sông để mưu sinh.
![]() |
| Mùa nước lũ về, trên các cánh đồng, cá, tôm, cua, ốc đua nhau đổ về. |
![]() |
| Cá linh, một trong những sản vật trời cho nhiều nhất mùa nước lũ, được người dân đánh bắt và các tiểu thương săn đón nhiều nhất. Vào đầu mùa, giá cá linh thường rất cao, dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. |
![]() |
| Mùa nước lũ còn là cơ hội để người dân thu hoạch bông điên điển và bông súng ma. Bà Nguyễn Thị Thủ (xã Phú Hữu) cho biết, trước đây thu hoạch bông điên điển vào ban ngày, hiện nay do không kịp hàng bán cho thương lái, cũng như hoa nở bung không bảo quản được lâu, bà chuyển sang hái vào ban đêm. |
![]() |
| Nhiều người dân vùng thượng nguồn tỉnh An Giang cho biết, năm nay nước thượng nguồn đổ về nhiều nên cá, tôm phong phú hơn nhiều. Ông Năm Ràng (63 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội) cho biết, mùa lũ, ngày nào ông cũng ra đồng từ 3-4g sáng, ngâm mình dưới nước đến tận 22g để bắt cá, tôm. Năm nay, con nước về sớm, mực nước cao hơn những năm trước, nên thu nhập của ông cũng cao hơn. |
![]() |
| Sau khi đánh bắt cá, tôm, người dân bán luôn cho thương lái ngay trên đồng, trên sông mà không phải đem đến chợ. Bà Trần Thị Năm (ngụ xã Phú Hữu) cho biết, bán như vậy giúp cá tươi hơn khi đến tay người tiêu dùng. Ở đây thuận mua vừa bán, không ép giá như chợ trên cạn nên ai cũng vui. |
![]() |
| Ngay từ tờ mờ sáng, người dân và thương lái đã họp chợ trên các con đường gần cánh đồng nước lũ về để mua bán tôm, cá. Đang chuẩn bị cân cá, chị Nguyễn Thị Tươi (ngụ xã Nhơn Hội) cho biết, vào mùa lũ, ngày nào chị cũng có mặt tại các chợ đầu mối từ 2g sáng để đợi bạn hàng đem cá tới cân, 6g sáng phiên chợ kết thúc. Cá được xe tải chở đi giao cho các nhà hàng tại Long Xuyên, Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành khác. |
![]() |
| Bà Lê Thị Sương (60 tuổi, ngụ xã Phú Hữu) thì chở các mặt hàng tiêu dùng bán cho người dân đi bắt tôm, cá. Mỗi ngày, trừ chi phí, bà kiếm được khoảng vài trăm ngàn đồng. |
![]() |
| Kể từ đầu mùa lũ, nhiều gia đình tại các xã đầu nguồn tỉnh An Giang luôn ở trên ghe, tranh thủ đánh bắt. Gia đình anh Lâm Thanh Ngân, cả 3 người từ đầu mùa lũ đều ở trên đồng mà chưa lên bờ. Đầu mùa lũ năm nay, thấy dự báo nước về cao nên anh quyết định đầu tư 40 triệu đồng làm 20 cái dớn. Nhờ chịu khó đi đồng xa, mỗi ngày anh đánh bắt được khoảng 70 - 80kg cá linh, cá kết, cá chạch, tép, ốc, thu nhập từ 2-3 triệu đồng. |
![]() |
| Mỗi năm, cứ đến mùa nước nổi là vợ chồng ông Trần Văn Nghĩa mang theo quần áo, gạo muối, cà ràng xuống 2 chiếc xuồng cui nhỏ rồi vượt mấy khúc sông dài để tới cánh đồng bông súng nơi biên giới. Ông cho biết, phải tranh thủ đi "săn" cả ban đêm thì mới hái được nhiều, chứ khi trời sáng thì có đến hàng trăm xuồng tới hái, không được bao nhiêu. Mỗi ngày vợ chồng ông kiếm được khoảng 800 ngàn đồng. |
Phú Hữu
| Chia sẻ bài viết: |