Nơi rợp màu phượng đỏ ở Sài Gòn

27/05/2020 - 13:25

PNO - Con đường bên hông Trường Đại học Văn hóa ở quận 9, TP.HCM được ví như “thành phố hoa phượng đỏ” thu nhỏ của Sài Gòn.

Tại phường Phước Long A, quận 9, TPHCM có một tuyến đường mà cứ đến tháng 5 là học sinh, sinh viên từ nhiều nơi rủ nhau tìm đến để chụp ảnh lưu niệm.

Đó là con đường nhỏ nằm bên hông Trường Đại học Văn hóa TP.HCM - cơ sở 2, nơi có rất nhiều cây phượng vỹ khoe sắc đỏ rợp trời vào mỗi dịp hè sang.

Năm nay, dù đã gần hết tháng 5 nhưng học sinh, sinh viên ở TPHCM vẫn chưa được nghỉ hè (do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ) nên những cánh hoa phượng đỏ ở đây vẫn còn khoe sắc như muốn chờ đợi thêm...

Đường 297, một tuyến đường nhánh trên trục đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM trồng toàn phượng vỹ.
Đường 297, một tuyến đường nhánh trên trục đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM trồng toàn phượng vỹ,  được nhiều bạn trẻ tìm đến vào mỗi dịp hè sang.

 

     Sinh viên cũng đến đây chụp ảnh lưu niệm

Cuối tháng 5, những cánh phượng vỹ nở rộ, đỏ rực cả một góc trời.
Cuối tháng 5, những cánh phượng vỹ nở rộ, đỏ rực cả một góc trời

   Nhiều học sinh nhặt cánh hoa rơi, ép vào trang vở để giữ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò cùng những mộng mơ chớm nở.      

Bài, ảnh: Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI