Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về cuốn trôi nhà cửa và tài sản của nhiều hộ dân bên suối Thác Trượt (thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế).
Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng Mười, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về cuốn trôi nhà cửa và tài sản của nhiều hộ dân bên suối Thác Trượt (thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế).
Sau lũ, những mái nhà còn sót lại chênh vênh, lơ lửng trên nền đất bị khoét sâu cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên.
Sau lũ, những mái nhà còn sót lại chênh vênh, lơ lửng trên nền đất bị khoét sâu.
Đang ở nhờ bên nhà hàng xóm, bà Nguyễn Thị Khuyên, ở thôn Xuân Phú, xã Khe Tre lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà, nơi từng là mái ấm của gia đình, giờ đã bị sạt lở cuốn trôi, phần còn lại nằm chênh vênh bên mép sông. Cả đời dành dụm mới xây được căn nhà. Giờ lũ cuốn đi khiến bà nghẹn nghào
Đang ở nhờ nhà hàng xóm, bà Nguyễn Thị Khuyên (thôn Xuân Phú, xã Khe Tre) nghẹn ngào nhìn về căn nhà cả đời dành dụm mới xây được. Nơi từng là mái ấm của gia đình giờ đã bị cuốn trôi, phần còn lại nằm chênh vênh bên mép sông.
Bà Khuyên cho biết, chồng bà đi làm thuê ở Lâm Đồng chưa về, 3 người con gái lấy chồng ở xa. “Tui ở nhà một mình, mưa to cái đêm 27/10 là anh em trong xóm với công an viên đến động viên tui đi nhà khác để ở. Tui cũng đi đêm đó, bắt đầu nước lên, khi sập nhà, giao thông tắc nghẽn, đường cao tốc tắc nghẽn hết, cô lập luôn. Tới ngày 30/10, trời tạnh, tui trỏ về. Thấy nhà sập tui xỉu luôn”.
Bà Khuyên cho biết, chồng bà đi làm thuê ở Lâm Đồng chưa về, 3 người con gái lấy chồng xa. Đêm 27/10, trời mưa to, bà được động viên đi nhà khác để ở. Ngày 30/10, khi mưa tạnh, bà trở về và ngất xỉu khi thấy nhà đã bị sập.
Trong đợt mưa lớn vừa qua nước từ dãy núi Bạch Mã cuốn theo đất đá sạt xuống, cuốn trôi nhiều đoạn đường, cầu cống, làm đứt gãy giao thông. Hơn 120 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp, nhiều thôn xóm bị cô lập nhiều ngày do nước lũ dâng cao.
Trong đợt mưa lớn vừa qua, nước từ dãy núi Bạch Mã cuốn theo đất đá sạt xuống làm trôi nhiều đoạn đường, cầu cống, đứt gãy giao thông. Hơn 120 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu tại xã Khe Tre phải di dời khẩn cấp, nhiều thôn xóm bị cô lập nhiều ngày do nước lũ dâng cao.
Khe Tre vốn là vùng bán sơn địa, những năm gần đây liên tục hứng chịu mưa cực đoan, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, thủy lợi và du lịch, ảnh hưởng lớn đến nguồn sinh kế chính của người dân.
Khe Tre vốn là vùng bán sơn địa, những năm gần đây liên tục hứng chịu mưa cực đoan, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, thủy lợi và du lịch, ảnh hưởng lớn đến nguồn sinh kế chính của người dân.
Giờ đây, khi nước lũ đang rút dần, những mảng tường đổ, những khối đá lăn từ đồi xuống vẫn nằm ngổn ngang. Dưới chân dãy Bạch Mã, Khe Tre vẫn oằn mình gượng dậy sau lũ. Nhưng trong ánh mắt người dân Khe Tre, nỗi lo sạt lở vẫn còn đó, ám ảnh mỗi khi mưa lũ về.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Lượng ở khu vực Thác Trượt bị cuốn sập hoàn toàn. “Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, đất sau nhà sụt xuống, nước ào tới, tôi chỉ kịp chạy ra ngoài”, ông kể, giọng còn run.
Ngôi nhà của ông Nguyễn Lượng ở khu vực Thác Trượt bị cuốn sập hoàn toàn. “Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, đất sau nhà sụt xuống, nước ào tới, tôi chỉ kịp chạy ra ngoài” - ông kể, giọng còn run.
Xã Khe Tre hiện có 63 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, tập trung ở các thôn Xuân Phú, Phú Nam, Phú Hòa và khu vực đồi Khe Tre. Trong đợt mưa vừa rồi, xã đã chủ động di dời 124 hộ với hơn 400 nhân khẩu, nhiều hộ vẫn chưa thể trở về do nền đất tiếp tục sụt trượt
Xã Khe Tre hiện có 63 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, tập trung ở các thôn: Xuân Phú, Phú Nam, Phú Hòa và khu vực đồi Khe Tre. Đến nay, nhiều hộ được di dời vẫn chưa thể trở về do nền đất tiếp tục sụt trượt.
Lũ đã cuốn sập cây cầu Le No tại xã Khe Tre. Đây là tuyến đường chính nối tổ dân phố 3 thôn Phú Mậu và thôn K4 với tuyến đường trung tâm của xã. Cây cầu Le No bị sập khiến hàng ngàn hộ dân tại khu vực này bị chia cắt, cô lập.
Mưa lũ cuốn sập cây cầu Le No tại xã Khe Tre. Đây là tuyến đường chính nối tổ dân phố 3 thôn Phú Mậu và thôn K4 với tuyến đường trung tâm của xã. Cầu sập khiến hàng ngàn hộ dân tại khu vực này bị chia cắt, cô lập.
Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết: “Trước mắt có rà soát đánh giá tổng thể đối với các trường hợp, như 3 trường hợp sập nhà không ở được nữa hoặc khoảng 6 trường hợp nữa tại khu vực Thác Trượt, rất nguy hiểm. Nguy cơ và khả năng diện tích đất xói, sạt nếu như mưa kéo dài”.
Ông Trần Văn Quang - Phó chủ tịch UBND xã Khe Tre - cho biết xã sẽ rà soát đánh giá tổng thể đối với các trường hợp, như 3 trường hợp sập nhà không ở được nữa hoặc khoảng 6 trường hợp nữa tại khu vực Thác Trượt, rất nguy hiểm, nếu mưa kéo dài, nguy cơ đất xói, sạt.
Xã cũng kiến nghị Bộ Xây dựng và Ban Quản lý Đường Hồ Chí Minh xem xét điều chỉnh vị trí nút giao cao tốc La Sơn-Túy Loan, vốn thường xuyên sạt lở mái taluy dương, đồng thời đầu tư tuyến cống gom nước từ cao tốc ra sông Tả Trạch để giảm ngập úng cục bộ.
Xã cũng kiến nghị Bộ Xây dựng và Ban Quản lý Đường Hồ Chí Minh xem xét điều chỉnh vị trí nút giao cao tốc La Sơn - Túy Loan, vốn thường xuyên sạt lở mái taluy dương, đồng thời đầu tư tuyến cống gom nước từ cao tốc ra sông Tả Trạch để giảm ngập úng cục bộ.
Giờ đây, khi nước lũ đang rút dần, những mảng tường đổ, những khối đá lăn từ đồi xuống vẫn nằm ngổn ngang. Dưới chân dãy Bạch Mã, Khe Tre vẫn oằn mình gượng dậy sau lũ. Nhưng trong ánh mắt người dân Khe Tre, nỗi lo sạt lở vẫn còn đó, ám ảnh mỗi khi mưa lũ về.
Nước lũ đang rút dần, những mảng tường đổ, những khối đá lăn từ đồi xuống vẫn ngổn ngang. Dưới chân dãy Bạch Mã, Khe Tre oằn mình gượng dậy sau lũ cùng với nỗi lo sạt lở khi mưa lũ về.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=