Hạnh phúc tiêu tan theo giấc mộng đổi đời

05/10/2022 - 18:22

PNO - Cuộc sống của cả nhà có hạnh phúc không còn tùy thuộc vào chất lượng cuộc sống của cha mẹ chứ không chỉ có việc học hành, thành đạt của con cái.

 

 

0:000:00

 

 


 

Giọng đọc: Lee Nguyễn

Bài: Hoài Anh

Bài hát: Thà như hạt mưa (NS: Phạm Duy - Nguyễn Tất Nhiên; CS: Tuấn Ngọc)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Jennynguyen 08-10-2022 18:14:24

    Sai lầm khó sửa vì thời gian không quay lại. Phụ nữ hy sinh cho chồng con đến quên cả bản thân mình. Còn người chung chăn gối thì quên mất tình nghĩa lúc hàn vi.Tuy nhiên, e rằng bất hạnh của bạn chưa dừng ở đó. Ngày nào đó anh ta sẽ tìm được người đồng điệu và ngày lý hôn sẽ đến. Ngay lúc này bạn cần chuẩn bị cho điều xấu nhất: cố gắng làm kiếm tiền. Thay vì chạy chợ, bạn hãy mở tiệm , chuẩn bị dành dụm tiền bạc riêng để sẵn sàng mua nhà cửa khi cần. Đừng để anh ta biết. Không tiền mới chết, không chồng cũng không sao. Ngày anh ta có người khác bạn cũng đã sẵn sàng cuộc sống riêng. Thôi thì buông tay, không thể sống mãi bên người chồng đã không còn tình cảm lại coi thường bạn lại . Sống một mình nuôi con nhưng tâm hồn thanh thản. Nếu có con gái bạn hãy dạy con bài học kinh nghiệm đắng cay này của bạn.

 
TIN MỚI