Chỉ mới 1 năm, diện mạo con trai Trần Khôn thay đổi đến bất ngờ

10/07/2019 - 10:30

PNO - Một năm trước nhiều người đã thắc mắc vì sao con trai Trần Khôn không có chút gì giống anh, thì nay diện mạo của cậu bé 17 tuổi đã hoàn toàn khác.

Trần Khôn là một trong những nam diễn viên điển trai và tài năng của làng giải trí Hoa ngữ. Xoay quanh sự nghiệp của anh có 2 điều luôn khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn: mối quan hệ thật sự với Châu Tấn và đứa con trai ruột mà Trần Khôn nuôi nấng trong 17 năm qua.

Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Diễn viên Trần Khôn

Hiện tại, Trần Khôn vẫn chưa lập gia đình. Ngoài công việc trong làng giải trí, anh dành thời gian để chăm sóc cho con trai Trần Tôn Hựu (còn gọi là Ưu Ưu, tên tiếng Anh Alex Chen). Tuy nhiên, Trần Khôn khá cẩn trọng khi chia sẻ hình ảnh của con. 

Tháng 8/2018, nam diễn viên gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh con trai lên mạng xã hội. Ngay lập tức, diện mạo của Trần Tôn Hựu trở thành đề tài được dư luận bàn tán sôi nổi. Đôi mắt một mí và khuôn mặt của cậu bé không có nét giống với Trần Khôn.

Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Hình ảnh Trần Tôn Hựu từng được Trần Khôn chia sẻ vào năm 2018.
Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Cậu bé từng bị bàn tán, chỉ trích vì dung mạo không giống cha 

Mới đây, Trần Khôn chia sẻ hình ảnh con trai lên mạng xã hội. Sau gần 1 năm, diện mạo của cậu bé đã thay đổi rất rõ rệt. Mái tóc dài hơn, khuôn mặt của Trần Tôn Hựu cũng dần có những đường nét điển trai giống cha. Cậu bé ăn mặc sành điệu và ra dáng một chàng trai trưởng thành. Vẻ ngoài lạnh lùng của Trần Tôn Hựu khiến nhiều người thích thú.

Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Những hình ảnh mới nhất của con trai được Trần Khôn chia sẻ

Đến nay, danh tính mẹ của Trần Tôn Hựu vẫn còn là ẩn số. Suốt nhiều năm qua, đây vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp liên quan đến đời tư của Trần Khôn. Năm 2016, từng có tin đồn cho rằng đây là kết quả của lần thụ tinh nhân tạo do mẹ Trần Khôn nôn nóng có cháu ẵm bồng. Tuy nhiên, tin đồn này lại bị dập tắt bởi nhiều người cho rằng thời điểm năm 2002 Trần Khôn chỉ mới 25 tuổi nên khả năng này rất thấp. 

Cũng có tin đồn cho rằng Trần Khôn đã bí mật kết hôn và sinh con nhưng không thông báo. Một số khác lại đồn rằng đứa trẻ là con của Trần Khôn và một nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa một lần lên tiếng về những tin đồn này. Nam diễn viên cũng rất hạn chế nhắc đến con trai trong những cuộc phỏng vấn.

Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Chi moi 1 nam, dien mao con trai Tran Khon thay doi den bat ngo
Một số hình ảnh của con trai Trần Khôn thuở nhỏ

Vào dịp Lễ Tình nhân năm nay (cũng là ngày sinh nhật con trai của Trần Khôn), nam diễn viên đã có một bức thư gửi đến con khiến khán giả xúc động: “Ba muốn nhân cơ hội này để nói với con 2 điều nguyện ước của mình. Thứ nhất, hãy luôn hướng đến thế giới này với trái tim nhân hậu, biết ơn. Hãy biết ơn tất cả mọi người và tất cả những gì mà con đang có. Thêm vào đó, hãy biết ơn những người, những thứ mà con không có, cũng như những thử thách, khó khăn dẫn đến kết cục không giống con hy vọng ban đầu. 

Khi con đã học làm thế nào để giữ cho mình một nội tâm nhân hậu để đối diện thế giới, con sẽ thực sự hiểu ra rằng những kẻ đang hiểu nhầm con, cười nhạo con, khinh bạc con, thực chất đều đang dùng một thứ sức mạnh, quyền lực lớn lao hơn để thúc đẩy con khôn lớn lên, trưởng thành lên, một loại động lực còn sắc nhọn hơn cả những lời khen. Vì thế, hãy dùng chính trái tim của con để chân thành ôm lấy những người chưa thực sự hiểu về mình.

Điều ước thứ hai: ba hy vọng con sẽ tỉnh táo và thận trọng với những điều tiêu cực ngay bên trong con, bởi vì cứ khư khư giữ lấy những cảm xúc tiêu cực, con sẽ làm hạnh phúc rời xa mình. Sau tất cả, đời sống là hữu hạn. Một giây tiêu cực mất đi, một giây hạnh phúc được thêm vào. 

Cuối cùng, hãy luôn yêu thương bản thân mình, tôn trọng chính con. Cho mình nhiều thời gian hơn để hỏi bản thân: điều con thực sự mong muốn đeo đuổi trong giai đoạn này là gì? Sau đó, làm những gì khiến con vui thích. Tìm kiếm mục tiêu chính là điều đẹp đẽ của đời sống”.

Trung Sơn (Theo QQ, tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI