PNO - Trong hàng ngàn thứ cha mẹ mặc định luôn hiểu con, hóa ra toàn hiểu lầm.
0:000:00
Giọng đọc: Lee Nguyễn
Bài: Hoàng Minh Trí
| Chia sẻ bài viết: |
Hiện tại, các bệnh viện tại TPHCM tiếp nhận lượng bệnh nhân hô hấp khá đông.
Vừa lấy cái kéo cắt đôi tấm hình cưới trong album ảnh, mẹ vừa khóc. Tôi ngồi nhặt những vụn ảnh cho vào cái hộp thiếc đựng trà nay đã rỗng
Bước sang tuổi 40, nhiều người chạnh lòng khi thấy bạn bè đã ổn định nhà cửa, sự nghiệp, còn mình vẫn loay hoay.
Giữa những hối hả, cốm như người bạn thầm lặng nhắc tôi sống chậm lại để cảm nhận và lắng nghe sự dịu dàng của mùa thu.
Muốn bảo vệ da tối ưu, hãy thoa đủ lượng, chọn sản phẩm quang phổ rộng và thoa lại nhiều lần trong ngày.
Không có nỗi buồn day dứt, không có tình cảm phức tạp rối ren. Chị tìm một quán nhỏ, ngồi thật lâu, đắm mình dưới tán cây ký ức.
Nam nhìn mãi theo theo cái bóng lưng gầy guộc, nhấp nhô của bố, cái bóng lưng ngày một còng xuống để cho con cái mình được cao lớn lên.
Nếu lo ngại bản thân bị béo phì, nên đến bệnh viện có chuyên khoa để được đánh giá.
Đồng hành trong hôn nhân không chỉ là gánh vác, chia sẻ để trưởng thành mà còn là biết nâng niu, thả lỏng để được cùng nhau trẻ lại.
Nhắc đến Phú Yên (trước đây) mà bây giờ sau sáp nhập thuộc tỉnh Đắk Lắk, một trong những đặc sản chính là chả cá.
Chế độ ăn ''volume eating'' được xem như một bí kíp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nếu áp dụng sai, cách này có thể gây hại cho sức khỏe.
Chuyện hủy hôn xảy ra khi quá khứ của Quyên bị phát giác. Chúng tôi từng cảnh báo Quyên, nhưng cô liều lĩnh chấp nhận đánh cược.
Ký ức về những bữa cơm trưa trên đồng, về tiếng gọi “Ba má ơi, ăn cơm!”, về những con đường đê nhỏ, về những viên kẹo má cho… vẫn vẹn nguyên.
Những ngày qua, trên mạng xã hội lại rộ lên trào lưu chẩn đoán “tử cung lạnh”. Đa số bài kiểm tra kết luận người chơi bị bệnh.
Sau nhiều đắn đo cân nhắc, anh quyết định xin về hưu sớm. Khoản tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng anh dồn hết cho việc xây nhà ở quê.
món khoai xéo ấy bây giờ lại khiến người ta thèm thuồng bởi nó đã trở thành thứ đặc sản trong ký ức bao kẻ xa quê.
Việc chăm sóc người khác, dù là cha mẹ già, người thân bị bệnh dễ khiến người chăm sóc rơi vào trạng thái kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi còn nhớ, khi dọn đồ ra khỏi nhà, chị dâu đã bỏ nhỏ tôi một câu: “chị chịu đựng hơn 10 năm rồi, giờ đến lượt em đó”.