'12 tháng đã qua của tôi': Mỗi ngày là một cuộc dạo chơi

04/01/2018 - 07:00

PNO - Hiện là copywriter tại công ty Agency, Diệu Linh chia sẻ quan điểm lạc quan về "12 tháng đã qua của tôi".

"Không còn trẻ để mơ mộng nhưng tôi luôn tin rằng cuộc sống quá nhàm chán sẽ khiến người ta già nhanh hơn.

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Tone màu trắng đen rất dễ phối đồ.
'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Cô ấy dành cả thanh xuân để đi khắp nơi và khám phá thế giới.

Chính vì lẽ đó cô gái đến từ Huế luôn tận dụng quỹ thời gian cuối tuần ít ỏi để đi cùng bạn bè gặp mặt, du lịch hay khám phá những nét văn hóa thành phố mà cô còn chưa biết. Với cô, một ngày trôi qua là một trải nghiệm thú vị.

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Mùa hè năm ấy Linh đi Đà Nẵng và rất thích không khí ở đây.

Trong bộ ảnh “12 tháng đã qua của tôi”, trang phục của Diệu Linh đa số là những chiếc váy ngắn hay quần short năng động kết hợp với những chiếc áo nhiều màu sắc hoặc đầm baby doll đơn giản cùng giày thể thao năng động. Linh bật mí, lý do đơn giản là vì chiều cao của cô “hơi bị hạn chế”.

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Quần short giúp chân Linh dài hơn.
'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Linh hay mặc quần short, áo thun và áo khoác dáng dài để "ăn gian" chiều cao.

Linh mê động vật, thích làm thơ, khoái chụp hình và cũng thường nghe nhạc Acoustic những lúc tâm trạng không vui, có một quán cafe tuần nào cũng ghé và thích nghe mãi một bản nhạc.

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Linh thích phong cách ngẫu hứng, tự do và thoải mái.
'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Đi khắp nơi để du lịch khám phá, chụp hình là sở thích của cô nàng.

Linh thích nhất tháng 4 vì đây là tháng sinh của cô (Bạch Dương nha), đó cũng là tháng có hoa anh đào ở Nhật, loài hoa cô yêu thích nhất ở đất nước cô luôn mong muốn đặt chân đến.

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Linh thích nước Nhật nên thỉnh thoảng lại mặc đồ giống các cô gái đất nước mặt trời mọc.

Ngoài giờ làm việc, Linh hay “vác” máy ảnh đi khắp thành phố để gom nhặt những khoảnh khắc đẹp, lưu vào trong ký ức thanh xuân.

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Linh thích chụp ảnh để lưu mọi khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.

Diệu Linh cũng thú nhận là mình cực kỳ cuồng giày, số lượng giày của cô giờ đây đã lên con số 15 và vẫn còn tăng nữa, nhưng chủ yếu vẫn là giày thể thao.

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Linh có khá nhiều giày và đa số là giày thể thao.

Triết lý sống của Linh rất đơn giản: Cứ sống thật thà, đời sẽ yêu thương ta.

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Linh rất hay cười, có lẽ vì thế khó ai tìm thấy nỗi buồn trong mắt cô, mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm tuyệt vời.

Cuối năm đến rồi, khép lại những dự định dang dở, Linh cảm thấy hài lòng với những gì mình có trong 12 tháng, đặc biệt là tình cảm mà mình nhận được từ mọi người. Mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa trong cuộc sống của Linh, và hy vọng trong 12 tháng tiếp theo, Linh sẽ tiếp tục sống hết mình với nhiệt lượng của trái tim Bạch Dương luôn cháy hừng hực cho khát khao và ước mơ.

Hãy cùng xem thêm những hình ảnh khác của cô gái này trong bộ ảnh "12 tháng đã qua của tôi":

'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Váy baby doll đơn giản giúp làn da của Linh được trắng hơn trông thấy.
'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Có thể thỉnh thoảng vào Vinhome Central Park và khùng như thế này...
'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Đà Lạt là nơi Linh ghé đến nhiều nhất trong các địa danh của đất nước.
'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Linh cũng hay kết hợp váy nữ xinh và giày bốt, vừa cá tính, vừa trẻ trung.
'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Màu trắng là màu Linh yêu thích nhất khi chọn trang phục.
'12 thang da qua cua toi': Moi ngay la mot cuoc dao choi
Mùa đông hơi lạnh.

Trong 12 tháng đã qua, bạn sẽ có cả niềm vui và những nuối tiếc cho điều dang dở chưa được thực hiện. Với chủ đề "12 tháng đã qua của tôi", Báo Phụ Nữ hy vọng sẽ là nơi giúp một năm của bạn trôi qua thêm đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm hơn. 

Hãy chia sẻ bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc của bạn trong 12 tháng, khép lại năm cũ với tinh thần lạc quan để đón 12 tháng mới với năng lượng tích cực, tươi tắn hơn nhé. 

Hình thức tham gia:

Bạn đọc gửi 10-15 tấm ảnh tương đương với từng khoảnh khắc đáng nhớ trong năm. Đi kèm mỗi tấm ảnh là chú thích, lý giải về những điều đáng nhớ với bạn nhất.

Độc giả có thể chia sẻ thêm tâm sự, trải lòng, khoảnh khắc hoặc điều đáng nhớ nhất giúp mình đẹp hơn, tự tin hơn và thay đổi ra sao trong một năm đã qua, khoảng 400-500 chữ. 

Địa chỉ email: dep@baophunu.org.vn

.

Tâm Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI