Tấn Minh: Người điềm đạm có thể "điên"?

11/11/2014 - 00:23

PNO - PN - Trong dòng nhạc semi-classic, Tấn Minh đã là giọng nam số 1. Về kỹ thuật và độ “tình” của giọng hát Tấn Minh, coi như khỏi phải bàn! Anh mở miệng là ngọt ngào nhung lụa, là yên ả dịu dàng, là vẫn còn run rẩy, là tươi mát...

Khi Tấn Minh lên chức Phó giám đốc Nhà hát Thăng Long, có người thở dài: “Quan chức rồi thì còn hát hò gì nữa!”. Quả thật, thói thường nghệ sĩ khi đã làm quan là hết “ăn lộc nghệ thuật”, hoặc có thể do tinh thần, tình cảm của họ không còn nung nấu vì nghiệp nữa. Nhưng Tấn Minh thì ngược lại, anh hát ngày càng hay, đắt show hơn, được khán giả yêu mến nhiều hơn. Anh thừa nhận mình “tham lam” khi nhất định không chịu mất nghề. “Dù có làm gì, đi đến đâu thì con người tôi cuối cùng vẫn phải thuộc về âm nhạc”, Tấn Minh khẳng định.

Để hát, với Tấn Minh luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì anh cầu toàn, khó tính (với chính mình), luôn hướng đến hoàn hảo tới mức người ngoài trông vào còn ái ngại giùm. Có lẽ vì âm nhạc như thế, con người như thế, nên Tấn Minh đi trong showbiz với một “vận tốc” rất khác thường: trong khi tất cả đều lao về phía trước thì anh vẫn nhẩn nha ngó đi ngó lại, tất cả đều chạy thì anh lững thững đi bộ. Danh vọng và tiền bạc là điều ai cũng muốn, nhưng khác nhau là họ có bị lòng thèm khát ấy “nuốt chửng” hay không. Ngay cả lúc nghèo nhất, Tấn Minh cũng không hề bon chen. Có lẽ anh là kẻ sung sướng vì nhìn sang người khác thành công mà chẳng chút ghen tị. Xuất thân thương khó và con đường lập nghiệp chẳng thuận lợi, đã bù cho Tấn Minh đôi mắt nhìn đời rộng lượng. Sự bao dung không chỉ ở chuyện anh chẳng ganh ghét, mà còn ở việc anh luôn biết hài lòng và nâng niu tất cả những gì (dù là nhỏ bé) mà mình gắng gỏi đạt được.

Tan Minh: Nguoi diem dam co the

Tấn Minh cẩn thận đến mức, sau hơn 20 năm ca hát, anh mới quyết định thực hiện liveshow đầu tiên của mình. Nếu không có nhạc sĩ Hồng Kiên và Công ty Mỹ Thanh tạo áp lực, có lẽ Tấn Minh vẫn đang ngồi im đấy mơ mộng về một “concert để đời” của mình mà không làm gì. Nhưng, In The Spotlight thì muốn khắc họa một chân dung “ra tấm ra món” về Tấn Minh - một giọng nam tuyệt đẹp với kỹ thuật thượng thặng; một nghệ sĩ rất mực Hà Nội; một người suốt 20 năm đi qua lịch sử nhạc tình bằng một dấu ấn riêng sâu lắng và quá đỗi dịu dàng. “Tấn Minh là con người mãnh liệt và kiên định nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Phải vững tâm với việc mình làm, biết mình sẽ phát triển với nó thì mới giữ được sự kiên định ấy. Anh ấy giữ lý tưởng của mình trong cả lúc khó khăn nhất, đó mới là điều khiến những người làm nghề phải trân trọng. Làm sao có thể đi sâu vào tâm hồn âm nhạc của một con người kỹ lưỡng và cầu toàn, luôn ở thể “lặng” như thế? Làm sao để Tấn Minh thân quen và vô cùng lạ lẫm chỉ trong hai giờ anh đứng hát? Đó là bài toán cực khó mà ê kíp chúng tôi phải tìm ra lời giải…” - Hồng Kiên (giám đốc âm nhạc của In The Spotlight) chia sẻ.

Ngay cả những người yêu một Tấn Minh hoàn hảo trong những bài tình ca chậm buồn, cũng mong được thấy Tấn Minh dám “quậy” ra khỏi khuôn mẫu anh tự đặt cho chính mình. Hỏi Tấn Minh rằng anh có thể “điên” tới đâu, Tấn Minh ngần ngừ: “Bản thân tôi cũng chưa lường trước được. Nhưng sẽ không phải là kiểu “điên” như mọi người thường hình dung - “thể Tùng Dương” chẳng hạn. Tạng của tôi kiểu khác, nó không bộc lộ mà ẩn sâu. Tôi thích dùng từ “cháy” trong âm nhạc hơn, vì nó hợp với chất của tôi”.

Trong concert vào ngày 16/11 tới tại Cung văn hóa Hữu Nghị - Hà Nội, Tấn Minh sẽ phải vượt qua nhiều thử thách, “thậm chí, toàn là thử thách không thôi” - như giám đốc âm nhạc Hồng Kiên dọa trước. Họ đã “chiến đấu” với nhau, lựa chọn từ 50 bài Tấn Minh hát rất hay, để lấy ra những tác phẩm có thể gây bất ngờ nhất. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy quyết tâm “phá mình” ở người-đàn-ông-đi-chậm của showbiz.

“Âm nhạc là một trạng thái nóng bỏng luôn đầy tràn trong tôi, như dòng chảy không ngừng nghỉ, luôn thiêu đốt tôi bởi những ước ao và mong mỏi. Âm nhạc của tôi phải vì chính tôi đã, vì niềm yêu thích, sự kiêu hãnh hay nỗi hổ thẹn của cá nhân tôi. Sau đấy, nó có đến với công chúng, được đón nhận thế nào là do số phận...”. Tấn Minh nói thế, nhưng tôi thì có niềm tin rằng, những gì đi từ trái tim sẽ luôn được nhận ra - cho dù chúng ta thường dễ lóa mắt vì những điều óng ánh không thật. Mà hát, luôn là trạng thái thành thật nhất của Tấn Minh.

 Quỳnh Hương

Từ khóa Tấn Minh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI