PN - Nuôi trẻ được 3 tháng, bỗng nhận được điện thoại bảo "đưa đứa bé về chùa ngay, sắp có đoàn kiểm tra”, anh Long tức tốc đưa bé về chùa, nhưng mấy ngày sau, đứa trẻ đã biến mất.
PN - Trong tất cả các phát ngôn của mình liên quan đến việc nuôi trẻ mồ côi, tàn tật không phép, ni sư Thích Đàm Lan luôn khẳng định: “Không có chuyện nhà chùa “gom” trẻ từ nhiều nguồn khác nhau về chùa”.
PN - Những ngày gần đây, trước sức ép của dư luận, ni sư Thích Đàm Lan (trụ trì chùa Bồ Đề) đã trả lời phỏng vấn nhiều tờ báo, thậm chí viết giấy cam kết với cơ quan chức năng, khẳng định chắc như đinh đóng cột
PN - Các bé từng được đón nhận vào chùa Bồ Đề nuôi dưỡng, “được” đặt trùng tên như Tùng Anh, Duy Anh, Bảo Anh, Mai Anh, Vi Anh, Huy Anh… nay đã biến mất một cách khó hiểu.
PNO - Mặc dù loạt phóng sự “Thâm nhập đường dây “kinh doanh” con nuôi ở Hà Nội” đã được Phụ Nữ Online khởi đăng từ đầu tháng 3/2013, nhưng đến nay, nhiều bạn đọc vẫn tiếp tục gửi ý kiến phản hồi về bài viết này.
PN - Ngày 2/5, Công an Q.Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Ngô Thị Quý, SN 1967, ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.
Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ đối tượng Ngô Thị Quý, sinh năm 1967, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, nhằm làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em.