PNO - Cuối cùng nó cũng vác cái mặt về. Thằng Kiệt. Thằng trời đánh. Bà Tư nghĩ trước sau gì nó cũng sẽ về thôi, sau khi xài hết mấy chỉ vàng nó trộm của bà.
0:000:00
Giọng đọc: Lee Nguyễn
Bài: Phát Dương
Chia sẻ bài viết: |
Nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Thần kinh học chỉ ra rằng, những người lớn tuổi mắc chứng mất ngủ kinh niên có nguy cơ sa sút trí tuệ cao.
Một nhóm chuyên gia nghiên cứu đang nỗ lực “tái sinh” mùi hương đặc trưng gợi nhắc về nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm từ hàng thế kỉ trước.
Tôi không hiểu tại vợ tôi lại bị mọi người lên án, cho rằng cô ấy mắc chứng OCD sạch sẽ. Ở bẩn mới đáng sợ chứ!
Trong tâm thức mỗi người, chiếc thúng chai đơn sơ chính là biểu tượng riêng của làng chài Cửa Bé quê tôi.
Điều chỉnh thói quen ăn uống không chỉ giúp cải thiện làn da, mà còn mang lại sức khỏe tổng thể tốt hơn, hỗ trợ bạn duy trì vẻ ngoài tươi tắn.
Cuộc gặp giữa hai người phụ nữ chỉ vì một người đàn ông kết thúc chóng vánh. Chẳng có bạt tai, túm tóc, xé quần áo như thiên hạ vẫn làm.
Người đàn ông chuẩn mực luôn đáng giá trong mắt phụ nữ dù họ ở bất kỳ đâu, làm bất kỳ việc gì.
Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 84.500 ca tử vong do thuốc lá hàng năm, tức hơn 230 ca mỗi ngày.
Khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tạo động lực để mỗi người dân chủ động chung tay kiến tạo một đô thị xanh - sạch - đẹp,
Bắt đầu từ tình bạn, cặp đôi 9X đã cùng nhau xây dựng tổ ấm vẹn tròn bằng sự kiên nhẫn và lòng tin.
Nồi lẩu có hình dáng giống cù lao với ống khói nhô lên giữa nồi. Đó là chỗ để mấy hòn than hồng rực giữ nhiệt cho nồi lẩu luôn ấm nóng.
Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương cho biết, hiện vẫn có trường hợp chị em bị bệnh phụ khoa, viêm nhiễm do dùng băng vệ sinh không đúng cách, hàng trôi nổi…
“Khi chồng làm việc nhà nhiều hơn, vợ ít trầm cảm hơn, hôn nhân hạnh phúc hơn”.
Không chỉ là một lối nhỏ dẫn ra sông, nơi ấy còn là những con dốc thoai thoải giấu những ú òa, bí mật của một thiên đường tuổi thơ.
Sự phát triển của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc đang kéo theo làn sóng thử nghiệm trên người tăng đột biến, số ca gặp tác dụng phụ cũng ngày càng nhiều.
Trải bao mất mát đau thương, nhờ tình yêu của người phụ nữ tảo tần, giỏi vun vén, người đàn ông ấy đã có bến đỗ bình an.
Dải rừng hẹp ven sông trở thành đại lộ. Mọi thứ đều tốt đẹp hơn, chỉ tiếc một điều: Dòng nước trong mát hiền hòa năm xưa nay đã đổi màu...
Khi cha mẹ, nhà trường ngăn cấm, không ít em “lén” trang điểm bằng các sản phẩm rẻ tiền, trôi nổi làm da bị mụn viêm, dị ứng, tổn thương lâu dài.