PNO - Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, trước đó chúng tôi có 2 năm yêu xa. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và ý nghĩa hơn vì sự ra đời của trẻ con. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã ngủ riêng được một thời gian, nhất là sau khi em bé thứ hai ra đời.
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Nội dung: Vi Oanh
Ca khúc: Biển và em (ST: Nguyễn Ngọc Thiện - CS: Cao Duy)
Chia sẻ bài viết: |
Các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều nước đang lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ nạn tống tiền tình dục nhắm vào thanh thiếu niên.
Tôi quen một người tình cờ trong đợt sinh hoạt hè lúc còn là sinh viên, khoảng năm 1976-1980.
Tại sao những tiêu chuẩn “đơn giản” trong mắt phụ nữ thành đạt lại khó tìm kiếm trong thực tế?
Tôi vẫn nhớ hương vị của ếch kho mắm nêm, vẫn muốn được quay về căn nhà cũ mấy chục năm có má thong thả nấu những món ăn thời thơ ấu.
độ ẩm thay đổi đột ngột khiến số ca mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ gia tăng đáng kể.
Chồng nói rằng, phải xác định tuổi của chúng tôi không thể xin nghỉ hưu sớm, nên thuận theo hoàn cảnh và lạc quan là cách tốt nhất lúc này.