Không có người hoàn toàn lý tưởng cho hôn nhân, ta phải tạo nên con người đó từ tình yêu của mình, từ sự chân thành, thẳng thắn, hy sinh, chấp nhận.
10
Trong lòng người đàn ông đó giờ đã có bóng hình khác. Chọn cách "biến mất" nào để anh ta có thể quên đi được người đó là một điều khó khăn.
9
Chỉ khi có một không gian riêng thật sự thoải mái, người ta mới tái tạo sức lao động, mới khỏe mạnh và dẻo dai để sống và giúp đỡ người khác.
10
Căn nhà thật sự của một con người không nằm trên mặt đất, mà trong trái tim. Căn nhà trong trái tim anh, chị đã để cho người khác chiếm lấy.
10
Khó có sự từ chối nào làm người bị từ chối hoàn toàn không tổn thương đâu em. Chỉ là giảm thiểu điều đó đến mức tối đa có thể mà thôi.
10
Cùng đừng quá hoang mang, lo lắng trước mọi tin tức, dấu hiệu. Như tất cả mọi người, hãy tiêm vắc xin đầy đủ và tuân thủ 5K.
9
Theo thực tế khách quan thì hầu như giai đoạn sau sinh là giai đoạn bận bịu, áp lực nhiều nhất với phụ nữ.
10
Em hãy cố gắng thông cảm với chị ấy. Chắc cũng như em, họ đều là những người nhạy cảm.
9
Trong các cuộc họp có bốn quản lý, anh chỉ hỏi thăm tiến độ công việc mà chẳng triển khai gì.
10
Phòng gym thì chỉ có huấn luyện viên nam, ai nấy ăn mặc bó sát, đụng chạm cơ thể và nâng đỡ nhau theo kiểu rất gợi cảm.
8
Chấp nhận ở lại quá lâu trong một mối quan hệ không có tương lai rõ ràng, rồi đến lúc em sẽ thấy mình phụ thuộc vào nó.
5
Chuyện anh ấy sợ hôn nhân có thể hiểu được. Vậy nên, em đừng thúc ép, đừng bắt người ta phải quyết định gì vào lúc này.
8
Con gái anh chắc đã phải trải qua khá nhiều lần sốc. Cha mẹ ly hôn, cô bé có lẽ đã từng hoảng loạn trong cảm giác bị bỏ rơi.
4
Chúng ta còn ít những người chồng hiểu biết, và xã hội còn chưa đánh giá lao động "ở nhà" của người phụ nữ một cách đúng đắn.
6
Những câu hỏi của cô em bạn dâu có thể chưa thật tinh tế, nhưng về cơ bản thì chúng vẫn là những lời hỏi thăm.
7
Xưa nay mọi thứ vẫn thế, nhưng trong đám 100 ngày của mẹ tôi, anh lên tiếng "làm dữ" với cả nhà, cho rằng chị em tôi coi thường anh.
8
Nếu nữ thư ký từ ngưỡng mộ, kính trọng, lại nảy sinh tình cảm với sếp của mình, có phải là mọi chuyện thêm rắc rối hay không?
5
Hãy làm điều này vì chính các em và vì một đứa trẻ sắp ra đời. Đừng trốn tránh hay ỷ lại, trao trách nhiệm của mình vào ai đó.
8
Mẹ tôi khuyên tôi ly hôn, vì bà chứng kiến một lần vợ tôi lên cơn tam bành và đòi… giết tôi nếu tôi còn nhắn tin với cô khách hàng nọ.
12
Khi anh yêu thương ai đó, anh sẽ luôn quan tâm họ muốn gì, cần gì. Và khi anh quan tâm, anh sẽ nhận ra những nhu cầu của người bạn đời.
9
Đi trên xe thì phải hoàn toàn tin tưởng nhau, chấp nhận theo con đường người lái xe chọn, không làm rối, nhất là trong tình huống khẩn cấp.
8
Khi em đi làm và tự chủ được phần nào kinh tế, em cũng sẽ thấy mình giàu năng lượng, mạnh mẽ hơn để bắt đầu một đoạn đời mới.
3
Phải chăng do trước đây giữa tụi em chủ yếu là sự gắn bó thể xác, đến khi xa cách thì mọi chuyện trở nên lạt lẽo?
9
Nếu cả hai cùng hướng về gia đình, về con cái, và về nhau, thì sự chịu đựng mới đáng công, và lựa chọn gia đình mới là lựa chọn cuối cùng.
7
Hãy để cho câu chuyện gia đình của họ đi ra khỏi đầu em, mặc kệ họ giải quyết mối quan hệ của họ với nhau đi...
7