Mưa lớn khiến nhiều phố ở Hà Nội ngập lụt. Trong ảnh là đoạn đường 70 qua bệnh viện K Tân Triều ngập lụt nặng nề trong chiều tối 30/9.
Chị Mai Thị Hoa (Lạng Sơn - người nhà bệnh nhân bệnh viện K Tân Triều) chia sẻ: "Buổi sáng đoạn này vẫn còn thông thoáng. Từ sau 11g trưa là bắt đầu mưa nặng hạt không ngớt nên đoạn này đã ngập nặng từ trưa tới chiều không rút".
Nước ngập lên cả vỉa hè đoạn đối diện bệnh viện K, nhiều người phải đợi trên vỉa hè chờ tới giờ vào thăm bệnh nhân.
Đoạn nước ngập sâu qua ngay trước cổng bệnh viện K Tân Triều phía cổng đường 70.
Người nhà bệnh nhân lội qua những đoạn nước ngập sâu để sang đường.
Bà La Thị Mùi (Ninh Bình, Người nhà bệnh nhân) cho biết: "Có cầu sang đường nhưng chúng tôi cũng cao tuổi rồi, bệnh nhân thì mệt, leo lên cầu thang để lên cầu sang đường mệt lắm, nên chúng tôi phải đi cắt ngang đường, lội nước".
Nhiều đoạn nước ngập sâu tới đầu gối khiến người dân di chuyển khó khăn.
Các cửa hàng ở mặt đường dùng nhiều cách để che chắn, ngăn nước tràn vào nhà.
Những người chăm bệnh nhân lội qua đoạn nước ngập sâu nhất để sang đường, chờ vào bệnh viện đưa cơm cho bệnh nhân.
Các bệnh nhân điều trị ngoại trú trọ tại các khu nhà gần bệnh viện K đang lội nước trở về khu trọ bị ngập trong biển nước.
Có những đoạn nước ngập sâu tới đầu gối.
Tới 18g chiều 30/9, tại ngã ba Xa La - Tân Triều đoạn qua bệnh viện K Tân Triều vẫn ngập sâu.
Mưa nặng hạt vào cuối chiều khiến bệnh nhân và người nhà khó khăn khi di chuyển từ bệnh viện về nơi lưu trú.