'12 tháng đã qua của tôi': Sống ở một nơi thật khác, tại sao không?

18/12/2017 - 08:32

PNO - "Đưa hai con gái, một đứa 3 tuổi, một đứa hơn 5 tuổi, vượt chặng đường dài từ Việt Nam sang vùng đất mới ở châu Âu, chúng tôi đã có những ngày gầy dựng cuộc sống mới đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần thú vị".

Với chủ đề "12 tháng đã qua", tuần này, độc giả Huệ Anh, hiện sống và làm việc tại Budapest, thủ đô Hungary, chia sẻ về một năm đã qua của chị với nhiều điều vừa thú vị, vừa đáng nhớ:

"Có nhiều những năm mười hai tháng, trôi qua một cách bình lặng trong cuộc đời chúng ta, xoay quanh những cơm áo gạo tiền, những vợ chồng con cái, những bạn bè thân hữu,…thường trực. Nhưng có những mười hai tháng, nó làm thay đổi cuộc sống một trăm tám mươi độ, đưa chúng ta bật ra khỏi quỹ đạo của nếp sống, thói quen và những mối quan hệ vốn là cố hữu. Một năm mười hai tháng của tôi vừa qua, đúng thật là như thế!

Một mình đưa hai con gái, một đứa 3 tuổi, một đứa hơn 5 tuổi, vượt một chặng đường dài từ Việt Nam sang một vùng đất mới ở châu Âu, chúng tôi đã có những ngày gầy dựng một cuộc sống mới đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần thú vị!

Được ví như là trái tim của châu Âu, Paris phương đông, Budapest là thành phố mà cả nhà tôi sẽ sinh sống, và tôi vô cùng háo hức vì điều đó! Thành phố cổ kính, yên bình có phần lặng lẽ và cũ kỹ, khác xa Sài Gòn tươi trẻ và náo nhiệt nơi tôi từng có một quãng thời gian dài sinh sống. Nhưng đối với tôi, đó là một món quà, vì ở độ chín muồi của một người đàn bà vừa qua ngưỡng ba mươi, tôi đã không còn bị hấp dẫn bởi những gì sôi động và mới mẻ.

Tôi hòa nhập rất nhanh với cuộc sống mới. Tham gia phương tiện công cộng, tự lái xe, đưa con đi bác sĩ, đi học, mua sắm,…tôi mò mẫm tự làm tất cả. Sau ba tháng làm quen với những hoạt động sinh hoạt thường ngày ở chỗ mới, tôi và chồng, bắt tay vào gầy dựng một cửa hàng nho nhỏ. Đó là công việc làm ăn nghiêm túc đầu tiên của tôi cho đến thời điểm đó.

Tôi dành mọi sự quan tâm và thời gian cho nó. Từ việc tìm kiếm mặt bằng, thương thảo, sửa chữa, thiết kế giá kệ, bàn tủ trong cửa hàng, tôi đều để tâm và dồn mọi tâm huyết vào đó! Đồng thời với việc mở cửa hàng với hàng trăm thứ bỡ ngỡ, tôi vẫn phải dõi theo và chăm sóc cho hai con, vốn dĩ cũng đang gặp rất nhiều bỡ ngỡ và khó khăn vì phải chuyển trường và bất đồng ngôn ngữ. Nhưng thật may mắn, hai con tôi hòa nhập nhanh và không có bất kỳ biểu hiện tâm lý bất thường nào.

Một tháng, ba tháng, sáu tháng,… hai vợ chồng tôi nhẩm tính thời gian cửa hàng đã đi vào hoạt động. Khó khăn vẫn còn nhiều, chúng tôi vẫn còn nhiều tham vọng muốn thực hiện, nhưng hiện tại, nhìn lại quãng đường một năm đã trôi qua, tôi thầm cảm ơn cuộc sống này thật nhiều!

Cuộc đời cho ta được mấy lần cơ hội để ta dám thay đổi? Tôi không biết chắc. Nhưng tôi tin rằng, hơn một năm trước, tôi đã quyết định đúng đắn khi lôi đàn con mình bứt ra khỏi cuộc sống vốn cũng rất êm đềm và là niềm mơ ước của nhiều người, để sống một cuộc sống khác, ở một đất nước khác.

Hãy nhìn lại mười hai tháng vừa qua của tôi, để bạn tin rằng tôi thực sự đã hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!

'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Thời điểm lạnh nhất trong năm! Tôi phải tập làm quen với việc ních trên người cơ man nào là áo len, áo phao, quần tất, khăn quàng, mũ, găng tay để chống chọi với cái lạnh âm độ của mùa đông xứ ôn đới.
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Tháng 2 tuyết đã rơi dày. Hai con gái tôi đang trên đường đến trường, núc ních như hai chú gấu con vì phải mặc cho thật ấm! Đây cũng là trải nghiệm lần đầu tiên của các con tôi với tuyết!
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Ba mẹ con tôi đang xúng xính trong áo dài Việt Nam tại đêm hội tết cổ truyền do cộng đồng người Việt tại Hungary tổ chức.
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Vào tháng 4, chúng tôi có một ngày nghỉ, thế là cả gia đình theo chân một người bạn đến thăm một pháo  đài cổ ở thị trấn Visegrád. Nhìn từ trên cao, chúng tôi được ngắm nhìn sự hùng vĩ của núi đồi bên cạnh sữ uyển chuyển đầy mê hoặc của khúc quanh sông Danube. Một trải nghiệm thật đáng có trong đời !
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Trời đã ấm dần lên! Cỏ cây cũng đã xanh mướt đầy sức sống. Tôi đang ngồi trên một bờ thành cũ, thuộc lâu đài Buda bên dòng sông Danude.
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Trời bắt đầu vào hè! Trên con đường từ chỗ làm về nhà, tôi thích ghé ngang một trang trại ngựa, nơi có một cánh đồng thoai thoải dưới chân đồi. Con gái thì chơi những trò chơi người ta dựng sẵn ở đó, còn tôi thì ngắm nhìn cảnh vật đồng quên bình yên, hít thở mùi hoang hoải của cỏ dại, của khói bếp nhà ai đó. Lòng nhớ làng quê Việt Nam đã không ít lần trỗi dậy!
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Mùa hè đến thực sự cũng là lúc bao nhiêu loài hoa tưng bửng trổ nở. Dọc các con đường, trong công viên, từng tán hoa khoe màu sắc khiến tọi khọng thể cầm lòng mà tự sướng một bụi hoa ven đường.
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Tôi thực sự đang rất tận hưởng những ngày nắng ấm quá là ngắn ngủi ở Budapest. Một chiếc sơ mi trắng khiến tôi cảm thấy nhớ về sự nghiêm túc của mình những ngày còn làm công sở ở Việt Nam.
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Sau lưng tôi là tòa nhà Quốc hội Hungary, một công trình kiến trúc độc đáo và là một biểu tượng kỳ vĩ của đất nước.
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Trời đã vào thu. Vợ chồng tôi thích lái xe lên những ngọn đồi và ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao nhìn xuống. Dọc đường đi, thấy hàng cây là đã chuyển vàng thật nên thơ, tôi phải bắt chồng tôi dùng lại lưu giữ cho tôi hình ảnh ấy!
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Trời nắng chói chang nhưng vẫn lạnh run. Ba mẹ con tôi đang ở trên đồi Gellért. Sau lưng chúng tôi là thành phố Budapest bên dòng sông Danube.
'12 thang da qua cua toi': Song o mot noi that khac, tai sao khong?
Cuối năm là dịp có nhiều ngày nghỉ. Tôi lại rong ruổi thành phố với những con đường ẩn mình giữa những tòa nhà cổ. 

Trong 12 tháng đã qua, bạn sẽ có cả niềm vui và những nuối tiếc cho điều dang dở chưa được thực hiện. Với chủ đề "12 tháng đã qua của tôi", Báo Phụ Nữ hy vọng sẽ là nơi giúp một năm của bạn trôi qua thêm đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm hơn. 

Hãy chia sẻ bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc của bạn trong 12 tháng, khép lại năm cũ với tinh thần lạc quan để đón 12 tháng mới với năng lượng tích cực, tươi tắn hơn nhé. 

Hình thức tham gia:

Bạn đọc gửi 10-15 tấm ảnh tương đương với từng khoảnh khắc đáng nhớ trong năm. Đi kèm mỗi tấm ảnh là chú thích, lý giải về những điều đáng nhớ với bạn nhất.

Độc giả có thể chia sẻ thêm tâm sự, trải lòng, khoảnh khắc hoặc điều đáng nhớ nhất giúp mình đẹp hơn, tự tin hơn và thay đổi ra sao trong một năm đã qua, khoảng 400-500 chữ. 

Địa chỉ email: dep@baophunu.org.vn

Ngọc Mai

Ảnh: NVCC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI