Vợ chồng tôi chấp nhận ở trọ nhiều năm, không sinh con, chờ gom đủ tiền mua nhà mà không vay mượn

30/06/2026 - 17:18

PNO - Mấy ngày nay, trên các diễn đàn bất động sản và tài chính lại sục sôi tranh luận về một chủ đề chưa bao giờ cũ: Nên gom tiền mua nhà hay cứ thong thả thuê nhà mà sống?

Nhiều người trẻ thời nay không mua nhà vì lo phải trả nợ “hết đời”. Họ từ chối việc phải chắt bóp tiện tặn chỉ vì một nơi chốn an cư. Vợ chồng tôi hoàn toàn đồng cảm với quan niệm này, nhưng chúng tôi đi con đường riêng của mình.

Một dự án tại xã Bình Chánh TPHCM, trong một khu đô thị tích hợp giá căn thương mại rẻ nhất hiện đã nhỉnh 3 tỷ. Ảnh minh hoạ: Q.T
Vợ chồng tôi chấp nhận ở nhà thuê nhiều năm, gom đủ tiền mới mua nhà để khỏi phải nợ nần - Ảnh minh họa: Q.T

Năm đó khi còn trẻ, giữa lúc bạn bè đồng trang lứa cuống cuồng vay mượn để mua nhà trung tâm thành phố, vợ chồng tôi lại thống nhất với nhau lựa chọn cuộc sống DINK (Double Income, No Kids - Hai thu nhập, không con cái). Khi không gánh trên vai áp lực nuôi dạy con cái, bài toán áp lực tài chính của chúng tôi giảm đi một nửa, nhưng mục tiêu tích lũy lại tăng lên gấp đôi.

Quy tắc phân bổ dòng tiền của hai vợ chồng là: thu nhập của tôi sẽ để vào tài khoản tiết kiệm, gần như không đụng đến một xu. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày do chồng tôi cáng đáng.

Chúng tôi thuê một căn nhà giá rẻ, diện tích vừa đủ sinh hoạt và chọn mua chiếc xe máy số từ hãng xe tốt để ít hỏng hóc vặt. Nhu cầu mua sắm, giải trí cá nhân được cắt giảm tối đa. Vì họ hàng hai bên ít và ở xa, mối bận tâm lớn nhất của hai đứa chỉ là chăm lo chu đáo cho mẹ.

Sau nhiều năm kiên định với lối sống kỷ luật, ở tuổi 42, chúng tôi đã mua được căn hộ mua bằng tiền mặt 100%, không vay mượn một đồng, kết thúc hành trình thuê nhà. Tôi không ham những dự án đắt đỏ ở trung tâm, vì biết chắc chắn đụng vào sẽ mang nợ. Hai vợ chồng chọn một dự án ở rìa thành phố, chủ đầu tư uy tín, tham quan tìm hiểu thì thấy môi trường sống tốt, ngay sát chợ, trường học, trạm xe và có hạ tầng kết nối thuận tiện. Vì nhà xa, chúng tôi quyết định mua thêm một chiếc ô tô Nhật để di chuyển cho an toàn và bền. Tất nhiên, chiếc xe cũng được mua trả thẳng 100% tiền mặt.

Họ hàng nói chúng tôi sống hành xác, chỉ vợ chồng tôi biết mình sống rất thoải mái vì hiểu rõ mình đang đánh đổi điều gì. Trong hành trình hơn 10 năm ở nhà thuê và tích cóp, chúng tôi gặp không ít biến cố. Trong đó, năm 2008 - 2009, cơn suy thoái kinh tế toàn cầu ập đến, tôi mất việc. Năm 2018, tôi mắc bạo bệnh, thập tử nhất sinh, chi phí chạy chữa không hề nhỏ. Giai đoạn 2019 - 2022, đại dịch COVID-19 càn quét, nguồn thu nhập đóng băng.

Nhìn lại chuỗi biến cố đó, tôi mới thấy quyết định "nói không với nợ nần" của mình sáng suốt đến nhường nào. Trong khi nhiều gia đình xung quanh mất ăn mất ngủ, thậm chí phải bán tài sản vì không gánh nổi lãi suất ngân hàng lúc mất thu nhập hoặc ốm đau, thì vợ chồng tôi vẫn bình thản bước qua, có thể ngủ ngon vì không nợ đời, không nợ người và tự chủ cuộc sống của chính mình.

Nhiều người cho rằng, đến tuổi thì phải kết hôn, kết hôn xong sinh con, phấn đấu mua nhà đất, xe sang. Với tôi, tôi tự đi con đường của chính mình.

Khi theo dõi cuộc tranh luận "mua nhà hay thuê nhà" của các bạn trẻ hôm nay, tôi chỉ muốn chia sẻ rằng: Nhà mua hay nhà thuê đều được, miễn là bạn biết mình muốn gì và làm chủ được thu nhập. Mua nhà trả góp để có chỗ che mưa che nắng ngay lập tức thì quá giỏi, chấp nhận thuê nhà chờ gom đủ tiền mua tổ ấm như chúng tôi cũng là một lựa chọn không quá tệ.

Thu Hằng (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI