Bệnh nhân thứ 963 ở Hải Dương bị phát hiện mắc COVID-19 sau khi đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi đã tới nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt.
Nhiều sản phụ tại miền Trung đang sinh sống, làm việc ở những vùng có dịch tìm mọi cách “lách”, vượt tuyến để được sinh con ở những bệnh viện lớn...
Chính phủ Ý cho biết sẽ đóng cửa các vũ trường, câu lạc bộ và bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở một số khu vực vào ban đêm.
Bộ Y tế vừa thông tin thêm 2 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số bệnh nhân lên 964.
Một câu hỏi chưa được trả lời là mức độ mà vi-rút có thể “ẩn náu” ở những người dường như đã hồi phục.
Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham yêu cầu cộng đồng phải cẩn thận hơn khi đột biến D614G của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm gấp 10 lần.
Tối 16/8, Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 12 bệnh nhân COVID-19; trong đó có 3 bệnh nhân là người cùng một nhà có đám tang.
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng vừa trình Thủ tướng cho phép công dân các tỉnh được rời thành phố này về lại nơi cư trú theo nguyện vọng.
Bệnh nhân 962 mắc COVID-19 ở Hà Nội là nhân viên của Ngân hàng Tiên Phong có địa chỉ tại Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm.
Bó cỏ tươi hay vài lạng thịt, chai nước, hộp khẩu trang… của người bên ngoài rào cách ly gửi vào, đong đầy tình cảm, để cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
Hàng trăm tài xế Philippines đang rơi vào tình trạng túng quẫn do bị thất nghiệp, vô gia cư, và giờ phải ra đường ăn xin.
Bộ Y tế vừa công bố thêm 11 người mắc COVID-19, nâng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 962.
Việc mất, hàng ngàn công nhân quê Nghệ An phải chật vật sống cảnh thiếu thốn trong các lán trại tạm bợ ở công trình chờ đợi ngày trở về quê nhà.
Chiều 16/8, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang công bố 7 bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19, trong đó có 1 nữ nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng.
Đây là một đội quân nữ, nhưng nhiệm vụ của họ nguy hiểm không kém các đơn vị đặc nhiệm thiện chiến của nam giới ở Zimbabwe: chống săn trộm thú hoang.
Ngoài việc kết thúc phong tỏa 4 khu dân cư, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng công bố chấm dứt cách ly xã hội TP. Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 17/8.
Sau nhiều lần hứa hẹn, bến xe Miền Đông (BXMĐ) mới dự kiến đưa vào hoạt động ngày 15/8, nhưng lại tiếp tục lỡ hẹn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Tờ South China Morning Post đăng tải bài viết về sự giúp đỡ lẫn nhau giữa người dân khi dịch COVID-19 bùng phát khiến cuộc sống trở nên khó khăn, đảo lộn.
Sau hai tuần hồi sức tích cực, chạy ECMO và thay huyết tương, bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã hồi sinh một cách kỳ diệu.
Ngành y tế đang kêu gọi người khỏi bệnh COVID-19 hiến huyết tương để điều trị cho bệnh nhân.
Trận dịch này như hàn thử biểu cảm xúc, bản lĩnh và cuộc tập dượt cho các thầy thuốc tương lai…
Tính đến sáng 16/8, trên thế giới ghi nhận hơn 768.000 người chết và 21,3 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2.
Sáng 16/8, Bộ Y tế thông tin bệnh nhân thứ 24 mắc COVID-19 tại Việt Nam tử vong.
“Trận chiến” COVID-19 tại Đà Nẵng thật cam go, cần những nhân viên y tế lao vào “trận chiến” bằng tất cả nhiệt huyết, trách nhiệm và tình yêu thương.
Tôi hiện đang mang thai được 27 tuần. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tôi khá lo lắng.