Người dân xúc động tưởng nhớ 1 năm ngày mất cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

08/07/2025 - 12:11

PNO - Hôm nay ngày 8/7 (nhằm ngày 14/6 âm lịch), tròn 1 năm ngày cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Rất đông người dân có mặt tại nghĩa trang Mai Dịch, thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính đối với cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hôm nay ngày 8/7, tròn một năm ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Hôm nay ngày 8/7 (nhằm ngày 14/6 âm lịch), tròn 1 năm ngày cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội từng tốp người  tay ôm bó hoa sen, cầm nén hương, chầm chậm tiến về phía mộ để thắp nén hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư.
Tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội, từng tốp người tay ôm bó hoa sen, cầm nén hương, chầm chậm tiến về phía mộ để thắp nén hương tưởng nhớ cố Tổng bí thư

Người dân thể hiện lòng thành kính, tiếc thương trước mộ cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân thể hiện lòng thành kính, tiếc thương trước mộ cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân lặng lẽ, xúc động bật khóc tiếc thương khi đứng tại phần mộ Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Người dân lặng lẽ, xúc động bật khóc tiếc thương khi đứng tại phần mộ cố Tổng bí thư

Dâng đoá sen thơm, thắp nén hương trầm, kính cẩn bên phần mộ Bác Trọng, chị Phạm Thị Khánh Huyền (phường Từ Liêm) không giấu được xúc động, cứ thế những giọt nước mắt rơi xuống gò má.
Kính cẩn dâng đoá sen thơm, thắp nén hương trầm bên phần mộ cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Phạm Thị Khánh Huyền (phường Từ Liêm) không giấu được xúc động, cứ thế những giọt nước mắt rơi xuống gò má

Chị Huyền chia sẻ rằng khi cố Tổng Bí Thư từ trần, ngày tiễn cô đang trong thời gian sinh con, chỉ có thể cúi chào bác lần cuối qua màn hình điện thoại, cảm xúc ấy đến nay vẫn vẹn nguyên trong lòng cô.
Chị Huyền chia sẻ rằng khi cố Tổng bí thư từ trần, ngày tiễn chị đang trong thời gian sinh con, chỉ có thể cúi chào bác lần cuối qua màn hình điện thoại, cảm xúc ấy đến nay vẫn vẹn nguyên trong lòng

'Thời gian trôi nhanh quá, vừa mới hơn một năm trước mình còn được nhìn nụ cười của bác, nghe giọng trầm ấm của bác mà nay ...' giọng chị Huyền chợt ngắt quãng, thay vào là những tiếng nghẹn, nức nở khi nhắc đến Cố Tổng Bí thư. Vội lau những giọt nước mắt, chị Huyền nói thêm rằng 'Nhớ Bác'.
"Thời gian trôi nhanh quá, vừa mới hơn một năm trước mình còn được nhìn nụ cười của bác, nghe giọng trầm ấm của bác, mà nay ..." - giọng chị Huyền chợt ngắt quãng, thay vào là những tiếng nghẹn, nức nở khi nhắc đến cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vội lau những giọt nước mắt, chị Huyền nói thêm rằng: "Nhớ bác".

Chị Huyền cũng như bao người dân tới Nghĩa trang Mai dịch hôm nay, đều cung kính, nhớ đến những cống hiến lớn lao của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Họ đến đây không phải vì trách nhiệm hay hình thức, họ đến đây vì tình cảm chân thành.
Chị Huyền cũng như bao người dân tới Nghĩa trang Mai dịch hôm nay, đều cung kính, nhớ đến những cống hiến lớn lao của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Họ đến đây không phải vì trách nhiệm hay hình thức, họ đến đây vì tình cảm chân thành

Mỗi khi nhìn về di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân có mặt tại đây đều không giấu được sự nghẹn ngào, xúc động.
Nhìn di ảnh của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân có mặt tại đây đều không giấu được sự nghẹn ngào, xúc động.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có uy tín, tầm ảnh hưởng lớn cả trong và ngoài nước.
Cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có uy tín, tầm ảnh hưởng lớn cả trong và ngoài nước

Trong suốt cuộc đời mình, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Trong suốt cuộc đời mình, cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Anh Ngọc

 
TIN MỚI