Khi mạng xã hội trở thành cái bể cá cho những kẻ tồi tệ thả câu các cô gái trẻ, những chuyện lừa tình lừa tiền ngày càng nhiều hơn
Hãy bắt đầu câu chuyện bằng việc chậm lại một chút, ngẫm lại một chút... về điều ta đang có. Có gì đáng quý, đáng trân trọng và gìn giữ hay không?
1
Cố gắng nén đau đi em, hãy chống tay nâng mình đứng dậy bước tới trước. Đó là cách tốt nhất để vượt qua.
1
Thật tâm xin lỗi và nói về những ân hận, muốn được tha thứ và hàn gắn của mình. Và hãy chờ đợi trong im lặng kiên nhẫn.
3
Với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đã kéo dài chừng ấy năm với một người chồng bạc lòng, quyết định ly hôn không phải vì ai, mà sẽ vì chính mình.
Ly hôn là kết cục thất vọng của cả hai người, làm sao có cuộc ly hôn nào hoàn toàn êm xuôi, không tổn thương?
2
Hãy dành nhiều thơi gian hơn cho chính bản thân mình, cho việc học tập, vui chơi và xây dựng những tình bạn mới tốt đẹp hơn của mình.
1
Đàn ông ít khi đăng hình vợ con, khoe hạnh phúc gia đình, kể chuyện này chuyện khác trên mạng xã hội như chị em.
Nếu người đó chưa thể cùng em đạt đến, hãy giữ mình để đợi một ai đó khác, đừng mài mòn cảm xúc của mình trong một cuộc dan díu nhạt nhẽo.
Có một sự thật: căn nhà em đang ở là tài sản chung, "số phận" của nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tùy vào tính toán của người lớn.
Chấm dứt một mối quan hệ mà em thấy độc hại với cuộc sống của em, là chuyện không cần bàn cãi, cần làm ngay, nhanh và dứt khoát.
1
Gia đình không phải là chỗ để "thử" tình cảm của nhau, "thử" sức mạnh, uy quyền, giá trị của nhau.
Gia đình không thể được xây dựng và có hạnh phúc chỉ từ một người. Phải là sự thay đổi và chung tay của cả chồng và vợ.
1
Nếu không có động lực, cô ấy có thể buông xuôi tất cả, tự tàn phá bản thân và làm đau lòng cả những người thân.
Đầu tiên, có thể chắc chắn một điều, cô ấy là người sống có tình có nghĩa, có trước có sau.
Sự nghiệp không thể thay thế cho gia đình, để ta phải hy sinh đến cạn hết mọi khả năng hạnh phúc bên nhau.
Trong tình huống này, cả hai nên cùng nhường nhau một bước, cho nhau cơ hội để gầy dựng lại lòng tin.
Hãy thử cân nhắc, suy nghĩ xem mình có thể đặt lòng tin vào chồng thêm một lần nữa hay không, và có thể thật sự tha thứ cho chồng hay chưa?
Con trai chị đã lớn, đâu thể lôi mẹ vào để giải quyết cho mình hết chuyện này đến chuyện khác. Cậu ấy gây ra chuyện, cậu ấy phải có trách nhiệm.
Khi hai người yêu nhau một cách đẹp đẽ, nhường nhịn, chăm sóc, hy sinh, bảo vệ và làm cho nhau tốt hơn, trước sau gì mọi người cũng sẽ hiểu.
Em cần xóa đi nỗi băn khoăn, nhổ đi cái gai độc hại kia, để giữ gìn hạnh phúc. Điều này chắc em cũng biết nhưng không làm được.
Thông thường, người ta chỉ e ngại quay trở lại công ty cũ, khi họ từ bỏ công ty đó để chọn một công ty đối thủ, cạnh tranh.
Người ta đã xác định cha mẹ còn bỏ, mình cũng chẳng nên hy vọng gì nhiều.
Trước tiên, em hãy cho Hạnh Dung biết rằng chồng em còn thương yêu em hay không? Anh ấy có muốn quay lại với em hay không?
Xét về nhiều mặt, chị nên tin con, cố gắng chia sẻ, điều đó vẫn có lợi cho cả hai hơn là nghi ngờ, vặn hỏi rồi giữ thế phòng thủ nhau.
1