Chồng em đi làm xa nhà 15 ngày, 15 ngày ở nhà. Những ngày ở nhà, anh nhậu nhẹt suốt tuần, 12g đêm mới về.
Sao một người đầu gối tay ấp lại có thể ra tay thô bạo khi em đang mang một mầm sống trong mình?
Thật lòng em bối rối quá, không biết từ chối người ta thì em còn cơ hội nào khác nữa không, hay cứ liều nhắm mắt đưa chân...
Tôi rất đau khổ, không biết làm thế nào. Tôi tính đến chuyện chia tay nhưng sợ tiếng đời mai mỉa tôi là một phụ nữ thất bại, đã hai lần đò.
Hiện tình cảm của tôi với chồng đã cạn, nhưng mối quan hệ này cũng không phải đã chắc chắn. Tôi như người đứng giữa ngã ba không biết về đâu…
Bà quỳ một bên giường nhìn chằm chằm vào gương mặt đã vàng như xác của chồng, ruột đau như xé nhưng không khóc được.
Câu chuyện về ổ bánh bông lan. Chuyện nhỏ xíu thôi nhưng làm tôi nhớ mãi và luôn nghĩ đến mỗi khi phải đối diện với những nỗi lo trong cuộc sống.
Bạn sắp lấy chồng, người đàn ông đã qua một lần đò và đang nuôi hai con nhỏ.
Sáu cuộc ly hôn tại Anh có một đôi vấp phải nguyên nhân chính là ngoại tình. Còn ở Mỹ, ngoại tình tăng đáng kể trong vòng 20 năm qua.
Từ khi có facebook, mẹ trẻ ra cả chục tuổi. Mẹ vui, bố cũng vui lây. Hai ông bà thỉnh thoảng lại chụp hình nhau, rồi gửi qua facebook.