Tấm lòng hậu phương

15/05/2014 - 11:05

PNO - PN - Những ngày này cả nước sục sôi hướng về biển đảo thiêng liêng. Từ lúc chưa có cuộc vận động chính thức nào, nhân dân TP.HCM đã cùng nhau chia sẻ, đóng góp cho biển đảo, mỗi nơi làm theo cách riêng mình…

edf40wrjww2tblPage:Content

Tam long hau phuong

Tam long hau phuong

Ông Lâm Tấn Lợi - chủ doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi và nghệ sĩ Trịnh Kim Chi góp tiền ủng hộ các chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo.

THÔI THÚC TỪ TRÁI TIM
Trưa 12/5, qua đường dây khẩn của Báo Phụ Nữ, chị Lê Phương, Trường dạy nghề Vinh Quang Q.12 đặt câu hỏi: “Báo ơi, mình đã làm gì cho con em của cảnh sát biển chưa? Cho tôi góp chút quà”. Cảnh những căn nhà thuê, những ô chung cư thiếu tiện nghi của vợ con cảnh sát biển mà chúng tôi từng “mục sở thị” như hiện rõ trong tâm trí. Điều chúng tôi canh cánh bên lòng đã được khơi mào như vậy…

Trưa 13/5, ghé Trường Vinh Quang để tiếp nhận 1.000 bộ đồng phục học sinh của chị Phương cùng người bạn là chị Tô Thị Huê - chủ nhà hàng Cần Phong gửi tặng con em cảnh sát biển, chúng tôi cảm nhận rất rõ tinh thần và tấm lòng vì biển đảo của mọi người ở đây. Vì ý tưởng “phải góp chút gì đó để tiếp sức cho Biển Đông” của chị Lê Thị Thủy, nhân viên của trường nghề chỉ bật ra sau khi đọc loạt bài trên báo Phụ Nữ nên suốt mấy ngày qua, cả xưởng may tất bật, người ủi, người đóng gói thành phẩm…

“Làm sao để những phần quà được tươm tất nhất. Chị Huê góp tiền, chúng tôi góp công thợ, chỉ nút” - chị Phương nói. Cùng ngày, ông Lâm Tấn Lợi, chủ doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã thông qua Báo Phụ Nữ gửi đến những vợ cảnh sát biển trong bài Nơi ấy, hậu phương (Báo Phụ Nữ ngày 12/5), mỗi người 10 triệu đồng. Ông nói: “Đọc những bài viết của Báo Phụ Nữ về tình hình Biển Đông trong những ngày qua, chúng tôi không khỏi xúc động, nhất là bài báo viết về vợ con của lính cùng những hy sinh thầm lặng của họ”.

Cũng trong tâm trạng phải làm gì đó để hỗ trợ tinh thần cho những người lính biển, nhiều bạn đọc đã mang tiền và quà đến “gửi gắm” để Báo Phụ Nữ chuyển giúp cho hậu phương của những người cảnh sát biển như các nhà báo Nguyễn Thế Thanh, Bạch Tuyết, Kim Chi (nguyên là tổng biên tập, phó tổng biên tập và trưởng ban HNGĐ của Báo Phụ Nữ), nhóm bạn hữu nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, nhà văn Trầm Hương, Công ty Phước Kỳ Nam, Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú, BV đa khoa Vạn Hạnh (Q.10), Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn…

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi xúc động nói: “Nhóm bạn bè thân hữu chúng tôi từ lâu đã tham gia nhiều đợt vận động hướng về biển đảo rồi, tuy nhiên, chưa lần nào mỗi người trong chúng tôi có tâm trạng sôi sục như lúc này. Cảm xúc khó tả lắm, vừa thương các anh cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và những ngư dân ngoài ấy, vừa bức xúc vì không trực tiếp cầm súng chiến đấu được. Góp sức cho hậu phương quân đội như là mệnh lệnh trái tim của chúng tôi…”.

Nhà văn Trầm Hương chia sẻ: “Sáng Chủ nhật, tôi chở con gái đi mua giày cho con tập múa, định bụng sẽ mua một đôi giày mới cho mình, nhưng rồi trên đường, thấy cảnh những người xuống đường giương cao biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, tôi chợt nghĩ sao mình không kềm lại ý muốn có đôi giày mới để góp chút gì đó cho công cuộc này. Cứ nghĩ mỗi người phụ nữ bớt lại tiền mua sắm một đôi giày, cái ví hay cây son môi… chắc chắn cả thành phố sẽ góp được rất nhiều cho những người phụ nữ là vợ, là mẹ của những người lính biển, cảnh sát biển, kiểm ngư… đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió”…

Tam long hau phuong

Tam long hau phuong

Đại diện Thẩm mỹ viện BS Tú và BV đa khoa Vạn Hạnh (Q.10) trao tiền ủng hộ chương trình Đồng lòng hướng về biển đảo thiêng liêng.

GÓP CÔNG THEO CÁCH CỦA MÌNH

Hầu như ai cũng mong góp một chút công sức gì đó cho Tổ quốc. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đóng góp một tỷ đồng. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (Petro Việt Nam) đã trao tặng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam một chiếc xuồng cao tốc trị giá 12 tỷ đồng.

Trong ngày 12/5, thầy trò trường THCS-PT Hồng Hà, Q.Gò Vấp đã quyên góp được 20 triệu đồng. Giờ chào cờ, toàn thể giáo viên, nhân viên Trường Cán bộ TP cũng đã đồng loạt nhắn tin “HSTS” (viết tắt của Hoàng Sa, Trường Sa) gửi 1407 để ủng hộ cuộc vận động cho biển đảo. Ban giám hiệu trường phát động: các thầy cô dạy lớp nào vận động học viên lớp đó tham gia gửi tin nhắn. Mỗi tin nhắn góp vào 14.000đ cho biển đảo Việt Nam. Hầu như mỗi người đều gửi từ 3 đến 10 tin nhắn. Công đoàn viên chức TP.HCM cũng phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhắn tin ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa. Nhiều công ty, đơn vị đã phát động đóng góp một ngày lương để ủng hộ cho biển đảo như Công ty cổ phần địa ốc 8 (Tổng công ty xây dựng Sài Gòn), BV Nguyễn Tri Phương…

Bà Đoàn Lê Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện thành phố cho biết: “Ngày 12/5, Hội Phụ nữ từ thiện thành phố họp định kỳ. Nhắc tình hình Biển Đông, việc Trung Quốc vi phạm lãnh hải của mình, chị em ai cũng nói trong lòng buồn bực lắm, mong Hội phải làm một việc gì đó góp với công cuộc chung, thể hiện tấm lòng của mình với biển đảo quê hương. Những người phụ nữ có tuổi như chúng tôi không thể xuống đường đấu tranh, thì góp công theo cách của mình vậy”. Cuối ngày 13/5, số tiền của các hội viên ủng hộ vì biển đảo Việt Nam của Hội Phụ nữ từ thiện thành phố đã lên đến 75.100.000đ. Bà Đoàn Lê Hương cho biết, sẽ góp toàn bộ số tiền này cho UB MTTQ TP tham gia cuộc phát động hướng về biển đảo của TP.HCM.

Chiều 13/5, Báo Phụ Nữ nhận được thông tin nhà nghiên cứu văn hóa Huế Hồ Tấn Phan (78 tuổi, trú tại 5/28 Cao Bá Quát, phường Phú Hậu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã quyết định tặng 50 triệu đồng để ủng hộ công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Ông Hồ Tấn Phan bày tỏ: “Thật ra đây là tiền Nhà nước tặng cho cha tôi, một cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa. Nguyện vọng của tôi là được đem 50 triệu và kêu gọi tất cả người dân Việt Nam đồng lòng, chung sức, đóng góp cho đến khi đủ thì mua một tàu chiến tặng cho nhà nước để gìn giữ Biển Đông”.

Tam long hau phuong

Đại diện Báo Phụ Nữ thăm và trao tận tay số tiền của bạn đọc cho chị Võ Thị Nghĩa, vợ Trung úy Nguyễn Văn Ngọc.

Nghi Anh - Thuận Hóa

Từ những tấm lòng đáng quý trong bài viết nêu trên, Báo Phụ Nữ xin mời gọi bạn đọc cùng các nhà hảo tâm cùng đóng góp cho cuộc vận động Đồng lòng hướng về biển đảo thiêng liêng, chương trình hỗ trợ hậu phương của những người cảnh sát biển. Bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại tòa soạn Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM hoặc thông qua tài khoản: Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI