Nghệ sĩ và World Cup

14/06/2014 - 01:01

PNO - PN - Cũng như nhiều người hâm mộ, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn tác động rất lớn đến cuộc sống và cảm xúc của nhiều nghệ sĩ …

edf40wrjww2tblPage:Content

Sân khấu kịch - không sợ mất khách, chỉ sợ diễn viên đuối!

Các trận đấu của World Cup 2014 diễn ra phần lớn trong khoảng từ 3g đến 5g sáng, không trùng lắp với lịch diễn sân khấu (SK) nên các ông bà bầu không lo khán giả bỏ SK xem bóng đá. Ngược lại, nhiều SK, như Sao Minh Béo, Thế Giới Trẻ còn nhanh nhạy áp dụng chương trình dự đoán kết quả trận đấu trúng thưởng vé xem kịch, thức ăn và nước uống… Tuy nhiên, các ông bà bầu SK lại sợ diễn viên của mình thức trắng mắt xem bóng đá, ảnh hưởng đến sức khỏe, không chu toàn được vai diễn. Nạn cá cược cũng là vấn đề các SK quan tâm vì trước đây đã có nghệ sĩ cá độ đổ nợ khắp nơi, lên SK diễn mà cứ nơm nớp sợ bị chủ nợ đến đòi tiền. Hậu quả là diễn mà quên lời thoại, không tập trung, ảnh hưởng để cả tập thể. NSND Hồng Vân cho biết: “Đa phần diễn viên tại SK tôi là con trai và rất mê đá banh. Trước khi World Cup đến, tôi đã khẳng định, ai lo xem đá banh bị kiệt sức diễn dở, bỏ bê tập tành sẽ bị rút vai diễn”.

Với nhiều nghệ sĩ có thâm niên xem bóng, không khí World Cup 2014 không nóng bằng các năm trước. Ngoài giờ thi đấu khá bất tiện đối với người Việt Nam, công tác chuẩn bị cũng là nguyên nhân khiến World Cup… xì hơi. Theo nghệ sĩ Hoàng Sơn, một yếu tố khiến World Cup ở Việt Nam giảm nhiệt là tình hình Biển Đông. Hơn nữa, năm nay chỉ có mỗi VTV là mua được bản quyền truyền hình khiến lượng đài phát sóng trực tiếp bị giảm nhiều. Dù vậy, các nghệ sĩ vẫn không bỏ rơi World Cup. Hoàng Sơn cho biết, anh sẽ tập hợp các “chiến hữu” là những thành viên câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ và bạn chơi quần vợt xem chung. Mỗi trận đấu sẽ xem tại nhà một thành viên. Chủ nhà lo “mồi”, người thua sẽ trả tiền bia. NSƯT Việt Anh vừa chạy show hai phim truyền hình, vừa diễn kịch tại SK 5B nên kế hoạch xem World Cup không còn hoành tráng so với trước. Do sống độc thân đã lâu, ông dự định sẽ xem bóng đá một mình tại nhà sau giờ diễn, hôm nào rảnh rang thì cá độ chầu bia với bạn yêu bóng đá để có khí thế xem trọn vẹn trận đấu lúc nửa đêm về sáng.

Các đoàn phim ngậm ngùi tiếc nuối

Vào đúng “mùa bóng lăn”, nhiều đoàn phim lại đang rong ruổi trên đường ghi hình. Dù rất hào hứng trước không khí World Cup nhưng không ít đạo diễn, diễn viên phải ngậm ngùi tiếc nuối. Với các nữ diễn viên, World Cup có vẻ không ảnh hưởng gì đến lịch làm việc, phần lớn họ đều bày tỏ “biết nhưng không xem” hoặc “có thời gian thì mới xem cho vui”.

Trên trường quay bộ phim Ngũ long công chúa (Công ty Sao Thế Giới sản xuất), đạo diễn Xuân Phước cho biết, dù rất thích bóng đá nhưng chắc “không dám mạo hiểm” thức khuya xem trọn các trận đấu. Chúng tôi sẽ sắp xếp giờ giấc quay sao cho các nam diễn viên được dịp theo dõi các trận đấu - nếu thích. Còn ê kíp thực hiện thì dù có “mê” mấy cũng phải theo công việc cho kịp tiến độ. Từ Phan Thiết, đạo diễn Vương Quang Hùng đang thực hiện bộ phim truyền hình Dạ khúc nguyệt cầm tiếc nuối: “Vẫn còn đến một tháng nữa chúng tôi mới hoàn thành bộ phim này, khi đó cũng đã hết World Cup mất rồi”

Tương tự, đoàn làm phim truyện nhựa Lạc giới (Tincom sản xuất) cũng đang tất bật trên trường quay ở Ninh Thuận, điều kiện hiện trường xa xôi, nhưng đạo diễn Phi Tiến Sơn cũng xác định: “Hy sinh” các trận vòng loại để hoàn thành cho xong phần ghi hình khoảng nửa tháng, về lại TP vẫn kịp theo dõi các trận vòng trong”.

Ra quân vào đúng những ngày khai màn World Cup, đoàn phim truyền hình Tình hoa muống biển của đạo diễn Trần Ngọc Phong đã lên đường đến Đà Nẵng ghi hình. Nét mặt “đau khổ” anh cho biết: “Chúng tôi phải hoàn thành theo tiến độ ba tập/ngày, nhưng sẽ không bỏ qua các trận đấu, chỉ có điều là phải xem lại trên mạng, mất đi một phần hứng thú” . Diễn viên Khương Thịnh cũng tiếc hùi hụi khi lịch quay của anh kín mít: “World Cup bốn năm mới có một lần mà không thể xem được. Chắc là tôi chỉ có thời gian xem… tỷ số các đội. Ngay sau ngày World Cup khai mạc, tôi đã phải đi An Giang quay suốt cho xong vai diễn theo đoàn phim Tiếng cú đêm”.

Nghe si va World Cup

Đoàn phim Tình hoa muống biển bấm máy đụng ngay mùa World Cup

Làng nhạc rộn ràng với World Cup

Theo ông Nguyễn Võ Việt Nam, chủ phòng trà We, tuy các trận đấu lúc 23g đêm không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động của phòng trà, nhưng với những đêm của các ca sĩ có tên tuổi, chương trình sẽ được “đẩy” lên sớm hơn vì thường chương trình những đêm này sẽ kéo dài đến 23g30. Bà Xuân Hòa - chủ phòng trà Tiếng Xưa, nơi từng phải hủy đêm nhạc của ca sĩ hải ngoại Thanh Tuyền vì “dính” SEAGames thì tỏ ra khá nhẹ nhõm, vì những trận đấu lúc 23g của World Cup năm nay không rơi vào đêm nhạc quan trọng nào của phòng trà. Đáng ngạc nhiên là Hoa hậu Thu Hoài lại khá hào hứng với ngày hội bóng đá thế giới. Ngoài việc in biểu tượng World Cup có logo của các đội đặt tại nhà hàng của mình, người đẹp này còn cho lắp thêm ba màn hình led cỡ lớn để thực khách và bạn bè trong giới vừa xem vừa nhâm nhi hải sản.

Không khí của World Cup cũng làm “nóng” chuyện làm “kèo” của các gương mặt trong showbiz. Nhạc sĩ Lê Quang, ngoài việc tự tay chuẩn bị các món ăn khuya như chả lụa, gà… để xem cùng bạn bè, còn đang “gầy” cá cược vui như chầu bia, chầu cà phê trong anh em nghệ sĩ. Ca sĩ Hoàng Bách cho biết, một chầu bia cũng đang là “đối tượng” thỏa thuận của anh và bạn bè. “Có thể tôi và các anh em trong đội bóng nghệ sĩ vừa xem vừa lai rai chút”, anh hào hứng. Với các sô diễn “đụng” lịch thi đấu, anh cho biết sẽ năn nỉ bầu sô cho mình diễn trước để về xem, nếu có thể. Ca sĩ Lê Minh mấy ngày này cũng lên “chiến dịch” rủ rê bạn bè xem World Cup cùng. “Chắc tôi sẽ tìm cách “né” nếu lịch diễn đụng lịch đấu World Cup”, anh nói.

 Huy Nguyễn - Nhu Quyên - V. Hà

Các nghệ sĩ dự đoán:

Ca sĩ Phạm Anh Khoa:

Nghe si va World Cup

Theo tôi, các đội mạnh nhất mùa World Cup năm nay vẫn là các đội Tây Ban Nha, Đức, Argentina và chủ nhà Brazil... Tuy nhiên, tôi cho rằng Ý sẽ là đội gây nhiều bất ngờ khi họ tiến vào World Cup với sự đánh giá thấp hơn mọi năm, và điều này có thể khiến các đội khác chủ quan. Thật ra đội mà tôi thích nhất vẫn là Ý với cầu thủ "siêu quậy" Balotelli. Đội Ý có sự kế thừa tốt đội hình qua cả hai thế khi Pirlo, Marchisio, Buffon, Chellini... vẫn còn trên đỉnh cao phong độ, và đã xuất hiện những người trẻ tài năng lẫn cá tính như Balotelli,Verratti... Ý cũng là đội có lối chơi cáo già truyền thống, luôn đủ bản lĩnh để trụ lại đến những vòng đấu cuối cùng.

Ca sĩ Hoàng Bách:

Nghe si va World Cup

Mùa giải năm nay, tôi vẫn là fan cuồng của đội bóng màu da cam, Hà Lan, nhưng với một dàn cầu thủ còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế thì năm nay, cơ hội của Hà Lan sẽ là một ẩn số, nhất là khi họ ở chung bảng với nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha và chung nhánh với chủ nhà Brazil. Tuy nhiên, bóng đá thì không ai dám chắc điều gì cả. Ngoài Hà Lan thì tôi cũng rất thích Anh và Brazil với các lối đá dù khác nhau nhưng đều có chung tinh thần thi đấu tấn công và cống hiến. Để chỉ ra những ứng cử viên, tôi xin gọi tên Brazil - chủ nhà, Tây Ban Nha - nhà đương kim vô địch, Argentina với Messi trong đội hình và cuối cùng là Đức với một đội hình tài năng, đồng đều và đang ở độ chín của sự nghiệp.

 Huy Nguyễn - Võ Hà (ghi)

Ca sĩ Lương Bích Hữu:

Nghe si va World Cup

Là một fan của bóng đá, nên tôi không thể bỏ qua mùa World Cup nào. Do các trận đấu của World Cup 2014 đều diễn ra trễ sau giờ diễn nên tôi cùng với các bạn rủ nhau tập trung ở nhà một người trong nhóm để xem chung cho có tinh thần đồng đội. Vào mùa World Cup 2010, có trận đấu diễn ra sớm lúc tôi đang diễn ở bar và phòng trà nên tôi đã tranh thủ xem trong lúc chờ diễn, diễn xong lại chạy xuống coi chung và la hét với khán giả thật vui. Ở nhà ba tôi là fan ruột luôn thức cùng trái bóng, nên tôi là người đồng hành với ba trong các trận hay. World Cup năm nay tôi cũng lên kế hoạch, lo sắp xếp việc để theo dõi những trận cầu đỉnh cao. Tôi mê đội Brazil vì lối đá hoa mỹ của họ nên dứt khoát không bỏ qua các trận có đội tuyển này ra quân.

 V.H. - L.C. (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI