Vụ 2 nạn nhân bị chém mất mạng trong lúc nhậu: "Bao giờ đưa bố con về ?"

22/09/2016 - 06:29

PNO - Sự việc đau lòng cướp đi tính mạng của anh Hiếu khiến người thân, hàng xóm bàng hoàng, xót xa khôn nguôi. Còn đối với chị Hậu vợ anh và 2 con thơ thì đó là sự mất mát, đau đớn không gì bù đắp nổi.

Sống sao khi mất trụ cột

Vụ việc anh Kiều Văn Hiếu (SN 1974, trú tại thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và anh Phùng Văn Lam (SN 1975, trú ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, Quốc Oai) bị đối tượng Phùng Văn Sơn (SN 1983, trú tại xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch) chém thương vong vào đêm ngày 19/9, đã gây xôn xao dư luận địa phương.

Trước khi xảy ra vụ án, anh Hiếu và anh Lam đang ngồi nhậu ở quán bia tại xóm 4 thôn Hòa Trúc thì bất ngờ Sơn đi từ đâu đến xin vào nhậu cùng. Mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu, Sơn đã dùng dao chém anh Hiếu và anh Lam khiến khách trong quán náo loạn bỏ chạy. Hậu quả anh Hiếu bị chém gần đứt cổ, gục ngay tại bàn nhậu, anh Lam bị thương nặng.

Theo tìm hiểu của PV, anh Hiếu là con út trong gia đình có 7 anh chị em, anh Hiếu xây dựng gia đình muộn. Hai vợ chồng anh Hiếu và chị Nguyễn Thị Hậu đều hiền lành, chịu thương chịu khó làm lụng nuôi con, chẳng bao giờ gây xích mích với ai. Hai con của anh chị còn rất nhỏ, Đức năm nay lên lớp 1, Thảo mới lên 4 tuổi.

Vu 2 nan nhan bi chem mat mang trong luc nhau:
Bên trong ngôi nhà của anh Hiếu, chị Hậu không có vật dụng gì giá trị (Ảnh : PV)

Anh Hiếu làm nghề lái xe, còn vợ thì làm phụ hồ, cuộc sống vô cùng khó khăn, hàng tháng, khoản tiền anh chị kiếm được chỉ dư ra một ít sau khi đóng tiền học 4 triệu đồng cho hai con. Bên trong căn nhà cấp 4 nhỏ của anh chị chẳng có vật dụng gì đáng giá cả, đến cái bàn để di ảnh của anh cũng vừa sắm.

"Lâu nay, chồng nuôi mẹ con tôi, giờ chồng mất, tôi biết trông cậy vào ai? Tôi biết, dù thế nào thì từ giờ tôi cũng phải cố gắng rắn rỏi, để nuôi con chứ biết làm sao", chị Hậu đau xót trải lòng.

Vu 2 nan nhan bi chem mat mang trong luc nhau:
Chị Hậu đau đớn chia sẻ về nỗi mất mát quá lớn (Ảnh :PV)

"Mấy anh em cũng chẳng có ai khá giả gì, muốn giúp cũng chẳng giúp được là bao", anh Suốt - anh trai cả của anh Hiếu chia sẻ thêm.

Khi PV có mặt thì em Đức con trai lớn của anh Hiếu chị Hậu đã được chị Hậu đưa tới lớp học, còn bé Thảo em bé Đức thì khóc ròng khi người lớn xúc động kể chuyện về bố. "Thấy khiêng bố nó ra đồng, nó cứ bảo đưa bố cháu đi thì bao giờ đưa bố cháu về ?", anh Suốt rớm nước mắt kể lại.

Vu 2 nan nhan bi chem mat mang trong luc nhau:
Bé Thảo 4 tuổi ngơ ngác, liên tục đòi bố (Ảnh: PV)


Cái chết tức tưởi

Nhớ lại đêm xảy ra án mạng kinh hoàng, chị Trương Thị Thơm, chủ quán bia nơi xảy ra vụ việc (xóm 4 thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) cho biết: Khoảng 20h ngày 19/9 , anh Hiếu và anh Lam đến quán chị  ngồi uống bia.

Khi 2 anh này ngồi uống được một lúc thì Sơn đến ngồi cùng. Khi Sơn ngồi vào bàn cũng là lúc Lam và Hiếu đã ngấm hơi men.

Những tưởng mâu thuẫn chỉ dừng lại trên bàn nhậu thì bất ngờ Sơn chạy vào bên trong nhà bếp của quán lấy một con dao rựa loại chặt xương lao ra bàn nhậu.

Khi chạy ra đến nơi, Sơn lạnh lùng đưa dao lên chém một nhát chí mạng vào cổ anh Hiếu. Thấy Sơn chém anh Hiếu, anh Lam liền bỏ chạy thì bị Sơn vung dao chém một nhát  sâu vào bả vai trái, anh Lam vẫn cố nén đau bỏ chạy nên đã thoát nạn.

"Về phần anh Hiếu, do vết chém dài 9 cm, sâu 4.5 cm, gần đứt lìa cột sống, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phùng Văn Sơn rời khỏi quán, phóng xe về nhà tìm thêm hung khí nhưng đã bị người dân khống chế, áp giải lên trụ sở Công an huyện Quốc Oai", anh Tuấn - công an quản lý thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu khẳng định thêm.

"Khi Sơn vào ngồi được một lúc thì 3 người to tiếng với nhau. Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ là lời qua tiếng lại trong lúc uống bia nên không để ý gì. Mấy phút sau, tôi nghe thấy tiếng hét lớn nên chạy ra bên ngoài thì thấy anh Hiếu đã nằm gục bên vũng máu, còn anh Lam thì bị chém bể bả vai", chị Thơm sợ hãi kể lại sự việc.

Anh Tuấn cũng cho biết: "Cả 2 nạn nhân bị hại đều không liên đới gì, bởi bàn nhậu trước đó có 4 người nhưng sau đó thì 2 người về trước, mà 2 người đó mới là người đã có mâu thuẫn từ trước với hung thủ Sơn, do có mâu thuẫn nên về trước tránh mặt. Lý do của cuộc nhậu là bởi anh Lam mua xe tải mới nên mời lái xe đi ăn khao."

"Em gọi điện cho chồng bảo chồng về thì anh ấy bảo anh uống nốt cốc bia thì anh về, cho con bé con nói chuyện với bố nó. Bố nó bảo anh nó ngủ chưa thì nó bảo anh Đức ngủ rồi, nó cứ bảo bố về, bố về.", chị Hậu bàng hoàng kể lại cuộc điện thoại chị và Thảo gọi cho anh Hiếu trước khi xảy ra sự việc.

Theo anh Tuấn thì khu vực này chưa từng xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng như vậy, hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ gửi lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết.


Thái Sơn


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI