Đêm không ngủ tại chợ hoa lớn nhất Sài Gòn trước ngày lễ 8/3

08/03/2017 - 18:17

PNO - Đêm trước ngày Quốc tế Phụ nữ, tại chợ hoa lớn nhất Sài Gòn đã rất đông đúc người mua kẻ bán từ giữa đêm. Không chỉ phụ nữ, rất nhiều đàn ông đã dậy thật sớm đi chợ hoa chuẩn bị cho ngày lễ 8/3.

Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Từ 22h tối, xe tải chở hoa từ thành phố Đà Lạt xuống thường tập trung giao hàng vào khung giờ từ từ 23h đêm và 1h sáng hôm sau. Đây là thời điểm khu chợ hoa nhộn nhịp nhất.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Anh Minh đang bốc hoa từ xe tải xuống xe đẩy của mình. Một xe đẩy sẽ có từ 2 đến 3 người bốc xếp. Sau đó hoa được đưa vào các sạp trong chợ theo tên người nhận.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Đôi bạn đang chụp ảnh lại và gửi về cho người thân trước khi quyết định mua hoa. Có rất nhiều người đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua hoa về phục vụ cho mục đích làm quà tặng nên việc lựa chọn hoa cũng tỉ mỉ hơn rất nhiều.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Bé Bin 9 tuổi đang ngồi trông hàng cho người thân. Mặc dù tối khuya nhưng do được nghỉ học vào ngày 8/3 nên em chưa đi ngủ mà ở ngoài cửa hàng phụ trông hàng với mọi người.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Một khách hàng nam ôm những bó hoa hồng. Hoa hồng vẫn là loại hoa được ưa chuộng nhất trong dịp lễ 8/3 nên mặc dù giá cả có cao nhưng vẫn được rất nhiều người lựa chọn mua về bán hoặc làm quà tặng.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Dì Bảy bán tạp hóa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Cư ngụ tại đây từ năm 1970, gia đình dì Bảy không bán hoa như những gia đình xung quanh vì không đủ nhân lực. Gia đình dì mở tạp hóa đến khuya để phục vụ khách đi chợ cũng như những người đang làm việc trong chợ hoa.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Rất nhiều hàng quán quanh chợ hoa và mở suốt đêm để phục vụ nhu cầu của những người làm việc tại đây. Anh Trung cho biết bình thường một xe sẽ xuống khoảng 250 thùng hoa các loại trong một ngày. Phân nửa số lượng sẽ được giao tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, số còn lại sẽ được chở để giao tại chợ hoa Đầm Sen.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Tài xế chở hoa từ Đà Lạt về đến TP.HCM lúc 1h ngày 8/3. Hàng ngày anh xuất phát lúc 18h tại Đà Lạt, đúng 1h sáng sẽ xuống hàng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ và chợ hoa Đầm Sen. Sau đó anh lại chạy về Đà Lạt nghỉ đến chiều hôm sau tiếp tục xuống lại Sài Gòn. Hàng ngày có khoảng 10 xe chở hoa từ Đà Lạt xuống thành phố.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Sau khi hoa được xuống từ xe tải, những người bốc xếp sẽ đưa hoa và giao cho các sạp bằng xe đẩy. Đây là một công việc nặng nhọc vì phải di chuyển giữa những con đường nhỏ giữa chợ luôn đông người đi lại. Hầu hết thợ bốc xếp đều là thanh niên, cá biệt có những người trung niên với thâm niên làm nghề trên 10 năm.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Anh Tài của tiệm hoa Phúc Lộc đang bó lại những bó hoa hướng dương, chuẩn bị cho việc bán hàng buổi sáng. Trước đây anh và người thân kinh doanh hoa tại chợ bằng cách thuê nhà người quen trong chợ và bán chung nhau. Năm nay là năm đầu tiên anh mở riêng để bán. Cửa hàng của anh chỉ mới được mở 3 tháng và nằm ở gần cuối chợ chuyên nhất là hoa hướng dương và được anh đặt trực tiếp từ Đà Lạt cửa một số nhà trồng hoa mối. Theo anh thì giá hoa năm nay thay đổi thất thường nhất là hoa hồng, loại hoa được ưa chuộng nhất.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Vợ chồng chủ cửa hàng hoa An Nhi ở Ngã Tư Hòa Lân - Thủ Dầu Một – Bình Dương đang gói hoa chở về cho kịp bán sáng 8/3. Hai anh chị chạy lên mua hoa từ tối để chọn hoa đẹp về bán trong ngày. Năm nay giá hoa cao và biến động thất thường cũng ảnh hưởng không ít đến việc mua hoa của vợ chồng anh chị.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Hai bạn An và Trang thuộc hội đồng hương Nghệ An – Hà Tĩnh của trường Đại Học Ngân Hàng – Thủ Đức đi mua hoa về gói và bán vào sáng 8/3. Đây là hoạt động thường niên để gây quỹ của hội và được rất nhiều bạn hưởng ứng. Các bạn đã đi mua hoa từ 22h và sau khi trở về sẽ có nhóm khác gói, bọc hoa kịp bán sáng hôm sau.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Nhân viên cửa hàng hoa Mimosha đang gói hoa cho khách. Anh Hoàng – một trong những nhân viên cho biết năm nay có đơn hàng khách đặt 1000 bó hoa hồng nhỏ vì vậy phải huy động anh chị em trong nhà ra gói để kịp giao khách.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Anh Thái – thợ cắm hoa của cửa hàng Hương Trúc đang ngắm lại bó hoa mình cắm. Những bó hoa phải thật đẹp và hoàn chỉnh trước khi được bày bán hoặc giao cho khách đặt hàng.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Anh Sáu làm công việc chở hoa giao cho các chợ đã 3 năm nay. Thu nhập mỗi ngày của anh là khoảng 200.000 đồng. 3 ngày gần đây, mỗi ngày anh chỉ ngủ 2 tiếng vì lượng hàng nhiều cần chở. Công việc vất vả và mất nhiều thời gian nên anh tranh thủ ăn bất cứ lúc nào rỗi để lấy lại sức.
Dem khong ngu tai cho hoa lon nhat Sai Gon truoc ngay le 8/3
Có những người chủ hàng hoa tranh thủ chợp mắt khi vắng khách để tiếp tục công việc thâu đêm tới ngày hôm sau.

Huy Nguyễn - Minh Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI