Người xem viết tiếp câu chuyện cho ‘Hoa về trong đêm’

14/12/2018 - 17:53

PNO - Mượn một câu thơ trong bài 'Tây Tiến' của nhà thơ Quang Dũng, họa sĩ Trần Quốc Long thực hiện loạt tranh sơn mài mang tên ‘Hoa về trong đêm’.

Câu thơ “Mường Lát hoa về trong đêm hơi” trong bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng đã trở thành cảm hứng để họa sĩ người Thanh Hóa – Trần Quốc Long vẽ tranh. Trong triển lãm Hoa về trong đêm, Trần Quốc Long trưng bày 32 bức sơn mài vẽ về người phụ nữ.

“Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng, bởi dường như tôi không thể hòa mình theo cách của số đông. Tôi thu mình lại, rồi chọn sự giải tỏa bản thân mình qua hội họa. Những cái tôi nghĩ, tôi đau đáu được giải tỏa chất chứa trong những bức tranh sơn mài”, họa sĩ Trần Quốc Long cho biết.

Nguoi xem viet tiep cau chuyen cho ‘Hoa ve trong dem’
32 bức sơn mài được chọn ra từ 50 bức - số lượng tác phẩm Trần Quốc Long thực hiện trong năm 2018.

“Tranh của Trần Quốc Long mạnh chất biểu hiện, có khi một tư thế anh vẽ đến 7 - 8 bức, sau đó xem lại, ưng ý bức nào thì giữ, không thì hủy bỏ. Anh như muốn nhanh chóng nắm bắt cho được các khoảnh khắc, trong khi sơn mài “muốn nhanh thì phải từ từ”, một trạng thái khá mâu thuẫn. Trần Quốc Long bước qua được sự mâu thuẫn này là nhờ vững vàng kỹ thuật sơn mài”, nhà thơ Lý Đợi nhận xét.

Trong sáng tác, hoạ sĩ Trần Quốc Long khẳng định sơn mài rất gò bó, không thể phóng túng cầm cọ lướt qua giá vẽ mà phải lao động nghệ thuật chăm chỉ thậm chí cật lực, nhưng đôi khi phải nhẹ nhàng như thiền định. Nam hoạ sĩ chọn trường phái biểu hiện vì cảm thấy bản thân không bị gò bó và có thể tự do sáng tạo với trường phái này.  

Nguoi xem viet tiep cau chuyen cho ‘Hoa ve trong dem’
Hoạ sĩ Trần Quốc Long và 2 đại diện GN181 - nhóm hỗ trợ các dự án nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Trước việc công bố giá tranh bán từ 2.000 – 9.000 USD, họa sĩ Trần Quốc Long khẳng định ông không chú trọng chuyện tiền bạc. “Tôi không trăn trở về chuyện bán tranh giá cao hay thấp mà trăn trở về sự sống. Sao bây giờ mình giàu có hơn mà nước, không khí lại ô nhiễm hơn trước? Tôi muốn chia sẻ với mọi người, làm gì thì làm, thông minh quá cũng phải chậm lại. Con người thường chỉ thông minh một chiều, chỉ quan tâm đến bản thân. Người giàu hay người nghèo cũng sử dụng chung một bầu không khí thì nên quan tâm hơn đến sự sống quanh mình”, chủ nhân của cuộc triển lãm cho biết.

Nguoi xem viet tiep cau chuyen cho ‘Hoa ve trong dem’
 

Tại triển lãm, hoạ sĩ đánh dấu toàn bộ tranh theo thứ tự mà không đặt tên cụ thể cho từng bức. Anh cho rằng tác phẩm mình làm ra nhưng đẹp hay xấu lại phụ thuộc vào mắt người nhìn. Kể cả câu chuyện đi cùng bức tranh, khán giả sẽ là người viết tiếp chứ không phải họa sĩ nên ở triển lãm này, anh không muốn tác động đến dòng suy tưởng của người xem.

Trong 32 bức tranh được trưng bày, Trần Quốc Long không chỉ sử dụng các gam màu nâu, đen, vàng, bạc truyền thống mà còn sử dụng gam màu xanh cổ vịt, cam, đỏ... Anh tự nhận cách vẽ của mình cũ, chất liệu cũ và ý tưởng cũng vậy nhưng mọi thứ đều được anh làm bằng tất cả niềm đam mê, công sức tìm tòi của bản thân nên đều "đến nơi đến chốn".

Một số tranh tại triển lãm Hoa nở về đêm:

Nguoi xem viet tiep cau chuyen cho ‘Hoa ve trong dem’
 
Nguoi xem viet tiep cau chuyen cho ‘Hoa ve trong dem’
 
Nguoi xem viet tiep cau chuyen cho ‘Hoa ve trong dem’
 
Nguoi xem viet tiep cau chuyen cho ‘Hoa ve trong dem’
 
Nguoi xem viet tiep cau chuyen cho ‘Hoa ve trong dem’
 

Triển lãm sơn mài Hoa về trong đêm, khai mạc lúc 18g ngày 14/12 tại Ngôi nhà Bentley (Landmark 81), 720A Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI