Liveshow Dấu ấn - Phương Uyên: Đốt lửa từ… cảm xúc

06/04/2015 - 18:11

PNO - PN - Phương Uyên chưa bao giờ là người hát hay, 15 năm trước đã thế và trong liveshow Dấu ấn diễn ra tối 4/4 cũng thế, dù cô là thành viên nòng cốt của nhóm Ba con mèo ngày nào. Cô giữ vai trò người truyền lửa là chính, và là một...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhiều năm trước, Phương Uyên đơn giản chỉ là một “con mèo” với phong cách mạnh mẽ trên sân khấu, bên cạnh hai em Ngọc Diệp và Cẩm Tú. Ngày đó, thế mạnh của cô không phải là giọng hát. Giọng Phương Uyên the thé, nhất là ở những nốt cao. Phương Uyên cũng không có kỹ thuật thanh nhạc tốt để cải thiện hay lấp đi điểm yếu đó.

Cái cô có được là khi cô cất giọng và chơi đàn, khán giả không thể ngồi yên một chỗ. Khi cô bước lên sân khấu, gần như một Phương Uyên ở đời sống thực ít nói, nhỏ nhẹ và hiền lành không còn. “Mèo Phương Uyên” là một người khác, sôi động, mạnh mẽ và cháy đến phút cuối cùng. Điều đó một lần nữa được nhìn thấy trong liveshow Dấu ấn. Phương Uyên dù cầm micro hay cầm đàn, sân khấu vẫn “cháy”. Sự khéo léo trong khâu biên tập (để tránh đi điểm yếu của Phương Uyên về giọng hát và về sức khỏe) đã hóa giải sự nghi ngại ban đầu về việc Phương Uyên kham không nổi chương trình.

Phương Uyên không tự mình thể hiện các ca khúc, mà cô luôn kết hợp với một ai đó: Đừng buồn ta hỡi với Đàm Vĩnh Hưng, Chỉ có thể là tình yêu với Vũ Thảo My, Tình bỗng dưng khác với nhóm MTV, Con cầu xin với Giang Hồng Ngọc… Trong 17 bài hát của liveshow, chỉ duy nhất một bài Phương Uyên hát một mình: Stress. Sự khéo léo đó đã che đi khuyết điểm về giọng hát, còn lại là một Phương Uyên vừa đủ sức để truyền lửa và “đốt cháy” sân khấu.

Liveshow Dau an - Phuong Uyen: Dot lua tu… cam xuc

Phương Uyên hạnh phúc khi Ba con mèo trở lại sân khấu - Ảnh: Vĩnh Phát

Không như dự tính ban đầu, Ba con mèo đã hội đủ trên sân khấu. Ngọc Diệp và Cẩm Tú thay vì chỉ ngồi phía dưới ủng hộ chị mình, đã cho khán giả quay trở lại hình ảnh của 15 năm trước. Đó là những ngày tháng của Mẹ yêu, Sài Gòn cô tiên năm 2000… vang khắp hang cùng ngõ hẻm.

Bài hát Mẹ yêu cũng làm cả ba rơi nước mắt, còn Phương Uyên thì không kiềm được mình, nhất là sau lời chia sẻ của ba mẹ. Hát và khóc. Cả Tú lẫn Diệp đã lâu không cầm micro, nên hát có phần chệch choạc, làm bài hát của nhóm cũng không vững. Nhưng, điều khán giả tìm kiếm trong đêm nhạc này không phải là giọng hát, mà họ tìm Ba con mèo của ngày nào, tìm Phương Uyên của nhạc Việt với nhiều vai trò.

Thực tế, Phương Uyên trong chương trình không chỉ với vai trò ca sĩ mà còn là một nhạc sĩ, một nhà sản xuất, một người thầy. 15/17 ca khúc trong liveshow đều do cô sáng tác. 15 năm trước, Phương Uyên là người nhóm niềm đam mê cho hai em của mình trên sân khấu, để nhóm Ba con mèo vẫn được nhắc cho đến ngày nay. Mỗi khi nhóm bước lên sân khấu, sau cái nhón ngón so dây đàn của Phương Uyên, sân khấu lại “cháy”.

Bây giờ, Phương Uyên truyền lửa bằng cách khác, ở vị trí khác. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều ca sĩ hàng đầu của sân khấu ca nhạc như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Cẩm Ly… đều dành cho Phương Uyên những lời cám ơn và khen ngợi. Không phải ngẫu nhiên mà các giọng ca trẻ như Vũ Thảo My, Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc, Thiên Khôi… lại hội đủ trong chương trình.

Ảnh hưởng của Phương Uyên không chỉ là những thứ có thể nhìn thấy trên sân khấu. Nhiều bài hit của Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà… đều do Phương Uyên sáng tác. Bóng dáng của cô cũng hiển hiện ở các album của các ca sĩ này. Phương Uyên hòa âm, Phương Uyên tư vấn nên làm cái này cái kia, Phương Uyên có mặt bên cạnh họ trong những lúc họ cần một người bạn, những ngày họ lạc lối và hoang mang trong âm nhạc…

Một cách nào đó, liveshow của Phương Uyên không cho người ta một đêm nhạc đỉnh cao, nhưng làm sống dậy một cảm giác âm nhạc cuộn trào mà ở đó, chữ “hết mình” hiện diện từ người ở trên sân khấu đến người dưới khán đài.

VÕ HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI