Mặc sao cho đừng… khổ

15/03/2014 - 10:04

PNO - PNCN - Chuyện trang phục biểu diễn gây ra tai nạn cho người mặc chẳng phải là sự cố hiếm hoi, vậy mà cứ xảy ra hoài. Mỗi lần chọn mặc kiểu nào, dài ngắn ra sao, kín chỗ nào, hở chỗ nào, chủ nhân của nó đều biết tất tần...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mac sao cho dung… kho

Tất nhiên, khi chuyện xảy ra, ai cũng nói mình vô tình chứ không cố ý. Thiệt là… tức chết đi được! Thí dụ như Hương Tràm, trong đêm mini lai-sâu của cô ở Hà Nội vừa rồi, cô mặc một chiếc áo đầm lóng lánh, vai trễ cổ khoét sâu khoe vòng 1 táo bạo, may mà có miếng lưới “bảo hộ”, nếu không chắc cũng xảy ra chuyện. Cái kẹt là ở chỗ chiếc đầm ngắn quá xá, tới nỗi, cô chỉ nhúc nhích người ra trước ra sau một tẹo là… lộ hết! Khổ thiệt, đi xem ca nhạc mà nhiều khi bị ca sĩ bắt xem “thêm” khoản kia, dù là vô tình, cũng làm đau mắt và mất tập trung thưởng thức. Uổng ghê! Còn Diễm My 9x trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ với vai người mẹ nghèo khổ, cô vừa khiến người xem thổn thức vì sự xuất thần của mình vừa khiến họ đỏ mặt vì cái sự… khoe “nguyên con” “núi đơn” khi nhảy lên lưng bạn diễn. Phải chi cô cẩn thận với áo xống chút nữa, kỹ càng chút nữa thì đỡ khổ biết bao! Mà, không phải chỉ Hương Tràm, Diễm My mới cần cẩn thận, các sao cũng nên “nghiêm khắc” với trang phục của mình để đừng làm khổ cả hai: bản thân và khán giả.

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI