Người trẻ đã “lớn”!

17/03/2015 - 15:03

PNO - PN - Nhìn vào Uyên Linh, Văn Mai Hương, Hoàng Quyên, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Khởi My, Đông Nhi, Giang Hồng Ngọc, Noo Phước Thịnh hay Sơn Tùng, Isaac, nhất là các thí sinh chương trình The Remix - Hòa âm và ánh sáng đang phát sóng, có thể thấy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong The Remix, Đông Nhi, Tóc Tiên, Isaac, Sơn Tùng… đã lý giải được vì sao họ có lượng fan được cho là đông nhất hiện nay. Không sở hữu giọng hát với nội lực “khủng”, làn hơi dày nhưng những gương mặt trẻ này có một điều mà mỗi CS cần có: sự chuyên nghiệp. Phía sau họ là ê kíp để biến ý tưởng thành hiện thực một cách hoàn hảo nhất. Mỗi màn trình diễn của họ luôn được đầu tư chỉn chu, từ việc phác thảo ban đầu cho đến trang phục, vũ đạo.

Tại đêm thi chủ đề Non sông gấm vóc, Đông Nhi khiến nhiều người bất ngờ khi hóa thân thành mẹ Âu Cơ hát Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho trên nền nhạc trance. Đây là một bài hát khó ngay cả với các CS có kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Vũ điệu cồng chiêng của Tóc Tiên không chỉ gây sốt tại chương trình mà sau vài ngày được đăng tải trên internet, ca khúc và cả vũ đạo của cô còn được các CS Campuchia, Thái Lan cover. Sơn Tùng, dù vẫn gây tranh cãi về tài năng sáng tác sau Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về… nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã cho ra đời bài hát Thái Bình mồ hôi rơi. Giang Hồng Ngọc - giọng ca tạo dấu ấn với các bản ballad đã cho thấy một nội lực và sự biến hóa tốt khi vừa thể hiện vũ đạo vừa giữ vững cột hơi trong các đêm thi.

Không ngoa khi nói rằng, sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi Kpop với vũ điệu đẹp, ngoại hình bắt mắt thông qua các sản phẩm được đầu tư sản xuất ở mức cao, nhạc Việt hiện đang có một thế hệ CS trẻ chẳng kém cạnh với ngoại hình đẹp, vũ điệu nhuần nhuyễn, ý tưởng âm nhạc phong phú. Gần như, đã từ lâu lắm không ai còn nói Đông Nhi, Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh, Khởi My… trông “giông giống” CS Hàn Quốc nào đó, mà cái tên họ đã đứng vững trong showbiz một cách độc lập.

Nguoi tre da “lon”!

Hầu hết các tiết mục của mình tại The Remix, Đông Nhi đều tham gia ý tưởng

Như một sự phân cực thường có ở bất kỳ thị trường âm nhạc của nước nào, bên cạnh CS thiên về phần nhìn sẽ là các CS đi theo hướng ngược lại. Uyên Linh, Hoàng Quyên… là thành phần ngược lại đó. Những gương mặt này chọn cho mình hướng đi mà ở đó chỉ có âm nhạc, thông qua cách chọn chương trình để xuất hiện và ca khúc để hát. Cảm xúc âm nhạc mà họ mang đến là nội lực và kỹ thuật thanh nhạc vững vàng.

Ở một khía cạnh khác, với xu hướng sing-write song (vừa hát vừa sáng tác), nhạc Việt còn có Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn, Phan Lê Ái Phương… với những bài hát vừa được giới chuyên môn đánh giá cao, vừa đủ sức khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc thuộc về giới trẻ.

Sẽ hơi quá tự tin nếu cho rằng nhạc Việt đang đánh bật được “Hàn lưu”, nhưng việc cơn sốt CS Hàn Quốc, các đại hội âm nhạc Hàn Quốc đã hạ nhiệt không phải là không có lý do. “Dĩ nhiên công nghệ giải trí của Hàn Quốc đi trước Việt Nam nên mình vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, nhưng tôi thấy CS Việt không kém gì CS Hàn Quốc. CS bây giờ có ngoại hình sáng, vũ đạo đẹp, nắm bắt thị hiếu khán giả trẻ một cách nhanh nhạy”, nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận xét.

Vẫn còn nhiều điều để nói về thị trường âm nhạc Việt, nhưng sau nhiều năm suy thoái, sự hy vọng về một ngày khởi sắc của nhạc Việt là hoàn toàn có cơ sở với một thế hệ CS trẻ hiện tại.

VŨ MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI