Cứ tụt lên tụt xuống

21/06/2015 - 10:23

PNO - PN - Nguyên văn là như vầy: cảm xúc cứ tụt lên tụt xuống hoài, ai chịu cho nổi. Huấn luyện viên Tuấn Hưng than thở hết sức đáng thương khi anh cứ mãi là người giật mình thon thót mỗi lần chọn thí sinh về đội mình, trong cuộc chơi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hễ anh rầu rĩ lo sợ “phen này huấn luyện viên khác cướp mất em í” thì thí sinh lại… chọn anh. Tình huống bàng hoàng đến có thể… vỡ tim vì mừng. Còn khi anh đã chắc mẻm giành được “gà” với bao điều hay ho dành cho thí sinh thì em í lại quay ngoắt 360o chỉ tay về người khác, khiến anh phải ôm đầu thua cuộc. Ôi xời…

Mà, chẳng phải riêng Tuấn Hưng mới bị chuyện tụt lên tụt xuống làm mất hứng đâu nha. Khán giả cũng bị và toàn là đến từ phía mấy anh chị huấn luyện viên. Thiệt tình mà nói, coi thí sinh hát đã đành rồi, khán giả còn coi cả huấn luyện viên nữa. Nào là coi mấy anh chị chọn lựa làm sao, nhận xét thí sinh thế nào, ăn mặc có đẹp không; lại còn coi mấy anh chị đấu với nhau ra sao để không sứt mẻ tình cảm đồng nghiệp bấy lâu…

Nhiều báo nói rằng, sức hút của Giọng hát Việt một phần quan trọng nằm ở huấn luyện viên, cũng không sai.

Cu tut len tut xuong

Trong bốn huấn luyện viên, Thu Phương được xem là người có những nhận xét nho nhã nhất, kể cả khi chị ấy có ý chê điều gì đó. Giọng nói rõ ràng, câu chữ khéo léo (đúng người Hà Nội) và cũng biết gây cười chứ không khô queo, cứng ngắc. Đã vậy, chị luôn có biểu tượng trái tim rất xì-tin mỗi khi muốn bày tỏ sự yêu mến thí sinh nào.

Thường thì, huấn luyện viên Thu Phương có ý kiến thì thấy đã gì đâu. Cảm xúc… tụt lên! Còn với hai anh chị Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm thì cứ như… dự báo thời tiết, lúc thì mưa giăng gió giật, lúc thì nắng rải rác, lúc lại không có tầm nhìn xa. Cảm xúc… tụt xuống! Không phải hai huấn luyện viên này ăn nói không hay, mà cái hay nó bảy nổi ba chìm, khi thì “hay bà cố”, lúc lại “đúng tàm xàm”.

Vốn dĩ Hưng và Tâm đã vô tình bị ràng buộc với nhau vì một mối tình đơn phương (từ anh Hưng) mà ai cũng biết. Anh Hưng có giấu điều đó bao giờ. Ảnh còn hớn hở nói đại khái như là “chỉ có Mỹ Tâm mới đánh thức người đàn ông trong tôi”. Thiệt là hay đó mà.

Nhưng, phải chi “họ” lơ chuyện tình đó đi hoặc có xài nó như một đạo cụ thì cũng nên xài chừng mực thôi, lâu lâu nhá ra một chút gọi là có tí “bột ngọt” cho cuộc giành giật thí sinh thêm “tròn vị”. Đằng này, anh chị cứ tán tỉnh, cưa cẩm, ẽo ợt với nhau suốt - nhất là anh Hưng, dòm… ghê muốn chết.

Còn chị Tâm, cứ được dịp anh Hưng mở lời là cười lên ầm ầm, ngả nghiêng trên ghế nóng. Mới đây, hai anh chị còn “song kiếm hợp bích” rối loạn cả màn hình: “anh mong xách dép cho em 10 năm nay mà em đâu có chịu”, “hí…hí…hí…”, “thôi, chấp nhận… yêu dại khờ”, “ờ, vậy được òi… hí… hí…hí…”. Mất một khoảng thời gian đáng kể sau phần nhận xét thí sinh (chẳng lấy gì làm hay ho) để “đôi trẻ”… tấu hài. Thiệt là lãng xẹt. Cảm xúc tụt tận đáy…

MAMARAZZI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI