Người đàn ông cứu sống hai triệu trẻ em

10/06/2015 - 18:39

PNO - PN - Lượng máu cực hiếm được hiến trong suốt 60 năm qua của một người đàn ông đã cứu mạng sống của hơn hai triệu trẻ em.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi dan ong cuu song hai trieu tre em

James Harrison, 78 tuổi, đã liên tục hiến máu trong suốt 60 năm qua - Ảnh: CNN

Kháng thể trong huyết tương của James Harrison, ở Australia, đã cứu sống hàng triệu trẻ em mắc bệnh Rhesus (biểu hiện của căn bệnh này là tình trạng kháng thể của người mẹ tiêu diệt các tế bào máu của thai nhi, nhiều trường hợp sẩy thai hoặc em bé sinh ra bị tổn thương não).

Người đàn ông 78 tuổi được phong tặng danh hiệu “người đàn ông với cánh tay vàng” đã giúp vô số bà mẹ sinh con khỏe mạnh, trong đó có con gái của ông, Tracey. Kể từ khi 18 tuổi, ông Harrison bắt đầu hiến máu và cho đến nay số lần hiến máu của ông đã vượt ngưỡng 1.000 lần.

Nguoi dan ong cuu song hai trieu tre em

Mặc dù thế nhưng ông chưa một lần dám nhìn cây kim đâm vào cánh tay - Ảnh: CNN

Nói với phóng viên CNN, James Harrison cho biết: “Năm 1951, tôi phải trải qua một ca phẫu thuật ở ngực để cắt bỏ một lá phổi, lúc ấy tôi mới tuổi 14 tuổi. Cha tôi sau đó mới kể lại những gì xảy ra. Tôi được cứu sống nhờ nhận được 13 lít máu từ những người xa lạ”.

Ông quyết định sẽ hiến máu khi đủ tuổi được phép. Tuy nhiên, đóng góp của James sau đó vượt xa những gì ông tưởng tượng. James sở hữu một loại kháng thể đặc biệt có thể cứu sống hàng triệu đứa trẻ mắc bệnh rhesus.

Tuy đã hiến máu hơn 1.000 lần song chưa một lần nào ông James nhìn y tá lấy máu: “Tôi chưa một lần nhìn kim tiêm vào cánh tay, tôi chỉ nhìn trần nhà hoặc y tá, có khi nói chuyện với họ. Tôi không dám nhìn máu, tôi sợ đau”.

Nguoi dan ong cuu song hai trieu tre em

Máu ông James có một kháng thể đặc biệt và đã sử dụng nó tạo ra Anti-D, loại thuốc chữa bệnh rheusus - Ảnh: CNN

Bác sĩ phát hiện máu ông James có một kháng thể đặc biệt và sử dụng nó tạo ra Anti-D, loại thuốc chữa bệnh rheusus. Hội chữ thập đỏ Australia ghi nhận có 2 triệu trẻ em được cứu sống nhờ Anti-D được bào chế từ máu ông James. Vì sở hữu loại máu quá quý hiếm nên ông James được bảo hiểm trị giá một triệu đô Australia.

Joy Barnes, một phụ nữ làm việc cho ngân hàng máu của Hội chữ thập đỏ nói trong một chương trình truyền hình của Australia: “Nếu không có ông ấy, tôi sẽ không thể sinh được một đứa con khỏe mạnh. Tôi không biết phải cảm ơn ông ấy như thế nào cho xứng”. Còn cô con gái Tracey của ông James cũng là một người được ông giúp đỡ. Tracey cho biết cô rất tự hào về lòng hảo tâm của cha cô.

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI