Mưa làm dịu nắng nóng Pakistan khi số người chết đã lên đến 838 người

25/06/2015 - 06:40

PNO - PN – Gió mát thổi từ biển và những cơn mưa trước khi gió mùa về hôm 24/6 đã hạ nhiệt độ ở miền Nam Pakistan, khi con số tử vong do đợt nắng nóng ở nước này đã lên đến 838 người.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mua lam diu nang nong Pakistan khi so nguoi chet da len den 838 nguoi

Mua lam diu nang nong Pakistan khi so nguoi chet da len den 838 nguoi

Mua lam diu nang nong Pakistan khi so nguoi chet da len den 838 nguoi

Nắng nóng hôm 24/6 đã dịu đi ở Karachi sau khi giết chết 800 người tại thành phố này - Ảnh: AP, PTI

Nhiệt độ ở Karachi, thành phố lớn nhất đất nước và trung tâm thương mại ở miền Nam Pakistan, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do nắng nóng, đã giảm xuống còn 34 độ C (93,2 độ F).

Trời mát đi đánh dấu sự kết thúc của làn sóng nhiệt bắt đầu từ ngày Chủ nhật. Các quan chức y tế cũng cho biết số người nhập viện vì nắng nóng hôm thứ Tư thấp hơn so với các ngày trước, khi bệnh nhân bị mất nước nằm la liệt trên hành lang bệnh viện và tràn ra cả ngoài đường.

Thành phố cảng Karachi đã ở trong tâm điểm của đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong ít nhất một thập kỷ, với nhiệt độ đạt 45 độ C (113 độ F). Cúp điện kéo dài, thiếu nước dùng và đa số người dân nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đã khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Karachi là thủ phủ của tỉnh Sindh miền Nam Pakistan và có dân số khoảng 20 triệu người. Thành phố này có mạng lưới điện kém hiệu quả và thường xuyên trong tình trạng thiếu nước. Cúp điện cũng ảnh hưởng đến việc cấp nước thường xuyên cho thành phố, khiến nhiều người có điều kiện phải dùng xe bồn giao nước đến nhà của họ.

Thiếu tướng Asghar Nawaz, Chủ tịch của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA), nói với báo giới rằng riêng tại Karachi đã có 800 người chết vì nắng nóng. Thêm 38 người tử vong tại các khu vực khác trong tỉnh Sindh, ông cho biết và cảnh báo số người chết có thể còn tăng cao trong những ngày tới, vì nhiều bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Nawaz cho biết nhà chức trách, với sự trợ giúp của quân đội, đã chăm sóc y tế cho các nạn nhân nắng nóng ở Karachi. Ông cũng khẳng định, trong tương lai Pakistan có thể phải đối mặt với các cơn bão và thời tiết khắc nghiệt vì biến đổi khí hậu.

Trong những ngày nắng nóng tồi tệ, cư dân Karachi đã cố gắng tìm nguồn nước tại các vòi nước công cộng và các đường ống vỡ để làm mát. Một số người mặc nguyên quần áo mà giội nước, trong khi những người khác chỉ rửa tay, rửa mặt và gội đầu. Khi mất điện lan rộng khắp thành phố, phụ nữ và trẻ em ra đường tìm kiếm nơi trú ẩn, tránh xa các căn nhà nhỏ bé nóng như thiêu của họ. "Chúng tôi phải ngủ trên đường phố”, ông Muzafar Khan, một người dân Karachi nói.

Các đảng chính trị điều hành tỉnh Sindh và chính phủ liên bang đã đổ lỗi cho nhau về thảm họa khi họ tranh luận về vấn đề này tại Quốc hội hôm thứ Tư. Ở Karachi người ta không tìm ra xe ô tô để chở quan tài người chết đi chôn, và thậm chí tại nghĩa trang dịch vụ mai táng cũng đã quá tải. "Tôi đã không cầm được nước mắt khi nghe thấy chuyện một người đàn ông nghèo không có tiền để trả cho người đào mộ”, nhà lập pháp đối lập Abdul Rashid Godil nói.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, PTI)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI