Người dùng internet trên khắp thế giới không khỏi xúc động trước những giọt nước mắt của chàng rể từ Melbourne, Úc, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô dâu của mình bước vào lễ đường.
Một phụ nữ trẻ ở Trung Quốc đã tỉnh lại sau bốn tháng hôn mê, sau khi nghe một ca khúc nhạc pop của ca sĩ Đài Loan, Châu Kiệt Luân - Jay Chou.
Sau trải nghiệm cận kề cái chết, vị đại tá Không quân quyết định tìm lại mẹ ruột. Đó là người phụ nữ trao đứa con trai duy nhất cho đôi vợ chồng từ Mỹ để đứa trẻ lớn lên một cách toàn diện.
Gia đình mới ngăn cản cô trở về, nhưng một trang mạng xã hội giúp thử DNA trùng hợp và một cuộc đoàn tụ đầy nước mắt với cha mẹ đẻ, những người không có điều kiện đi tìm con gái mất tích 21 năm trước.
Trong suốt buổi lễ tại Tu viện Westminster vào thứ Tư vừa qua, Hoàng tử William trông mệt mỏi và phải cố gắng để tỉnh táo.
Hơn 40 năm sau khi “sát nhân tiểu bang vàng” (GSK) bắt đầu khủng bố ở California, hãm hiếp hàng chục phụ nữ và giết chết ít nhất 12 người, nhà chức trách California hôm 25/4 tuyên bố đã bắt giữ y với tội giết người.
Cảnh sát thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, Mỹ, lập tức có mặt tại hiện trường khi nhận được tin báo về một người muốn nhảy xuống từ cầu vượt thành phố.
Gia đình Trung Quốc nhờ người lạ đóng thế vai cô con gái đã qua đời trong suốt 13 năm, nhằm tránh cho người mẹ già yếu khỏi lâm bệnh vì đau buồn.
Một cô gái Mỹ gốc Trung Quốc bị bỏ rơi khi mới 2 tháng tuổi, nay về lại quê hương, khẩn cầu tìm cha mẹ đẻ. Sinh viên hai nước đã vào cuộc giúp cô gái tìm gia đình của mình.
Một dải nông thôn miền núi Cam Túc, một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, các cặp vợ chồng trẻ bỏ làng tìm đến thành phố làm ăn, những người còn lại vật lộn với cuộc sống đói nghèo.
Nước Mỹ có không ít vị phu nhân như thế. Dù ở vai trò hậu phương, nhưng những gì họ để lại không chỉ là hình ảnh “bông hoa đẹp” khi xuất hiện bên chồng và vai trò hạn chế trong các hoạt động mang tính nghi thức.
Họ là Jennifer Riordan, một nữ hành khách tử vong trên chiếc máy bay gặp nạn và nữ cơ trưởng Tammie Jo Shults, người bình tĩnh lái chiếc máy bay mất một động cơ hạ cánh an toàn, cứu sống hơn 100 hành khách.
Bà là người phụ nữ đặc biệt trong lịch sử các đời tổng thống Mỹ, khi chứng kiến chồng và con trai tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ.
Câu chuyện tình và cuộc hôn nhân 73 năm của Barbara Bush và vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, George H.W. Bush là điều khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
Một người lao công ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã giúp một người chủ cửa hàng tìm lại chiếc nhẫn kim cương trị giá 16.000 USD từ 4 tấn rác, dựa trên địa chỉ của cửa hàng.
Đó là vào ngày những người phái hữu cực đoan ủng hộ thuyết người da trắng thượng đẳng xuống đường. Ngày đó, một người đàn ông lái chiếc xe hơi đâm thẳng vào nhóm biểu tình đối kháng ở Charlottesville giết chết Heather Heyer, 32 tuổi.
Gần hai năm sau khi Rebecca Grace qua đời, mẹ Trisha Loncraine xúc động viết nhũng dòng chia sẻ cho cuốn sách Skybound – tâm huyết chuẩn bị được giới thiệu đến thế giới của Rebecca.
Trước khi qua đời, người mẹ quyết định hiến giác mạc để có thể tiếp tục một cuộc tìm kiếm cậu con trai mất tích từ 22 năm trước.
Hai vụ tự tử cách nhau 20 năm của sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc làm nóng trở lại mối lo ngại về việc các giáo viên đại học lạm dụng quyền lực trong nhà trường.
Những tác phẩm chiến thắng trong cuộc thi World Press Photo thường niên lần thứ 61 được lựa chọn từ 73.044 bức ảnh của 4.548 nhiếp ảnh gia, đến từ 125 quốc gia khác nhau.
Zhou Ying Fang hàng ngày đứng gần bệnh viện Tế Nam để bán hàng trong trang phục của chú heo Peppa. Ông cần tiền để chữa bệnh cho con gái. Heo Peppa cũng chính là nhân vật mà con ông yêu thích.
Đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng, ghi lại khoảnh khắc một nhân viên phục vụ tại quầy thức ăn nhanh giúp đỡ người đàn ông khuyết tật dùng bữa tối tại trung tâm thương mại.
Chị Lưu Dương, 27 tuổi là người ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Năm ngoái, chị Dương đi khám bệnh và được chuẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối.
Bé gái sơ sinh may mắn được cứu thoát từ cống cống xả nước mưa sâu 2 mét nhờ sự hợp sức từ người đi đường tốt bụng và lực lượng chức năng.
Từng là đệ nhất phu nhân của bang, trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ sau bê bối chồng ngoại tình, Jenny Sanford không ngờ bà lại có thể yêu một lần nữa, và nếm vị ngọt của hạnh phúc khi ở tuổi 55.