Ngồi chiếu dưới

30/03/2015 - 19:44

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 32 tuổi, đã lập gia đình, có hai bé gái, hiện đang mang bầu bé thứ ba được bốn tháng, kết quả siêu âm cho thấy bé cũng là con gái.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Em thất vọng vô cùng, vì em ráng sinh con lần này với mục tiêu là có con trai. Chồng em là con đầu trong gia đình, anh có một cậu em trai, nhưng anh em không hòa thuận. Chú Ba có con trai, mà chồng em chỉ toàn con gái, lần gặp nhau nào ở quê cũng có lời ra tiếng vô.

Mới năm ngoái thôi, về đám giỗ, có chút rượu vô chú Ba nói: anh Hai không sinh cháu đích tôn cho ba má, anh Hai xuống ngồi chiếu dưới đi, chiếu này chỉ dành cho các ông nội, không dành cho mấy ông ngoại! Chồng em im lặng không nói gì nhưng em biết anh bị tổn thương nhiều.

Lần này em có bầu con thứ ba, chấp nhận chịu kỷ luật, đã làm đủ cách từ ăn uống, tính ngày tháng, tính tuổi, thuốc thang bồi bổ… Chồng em hy vọng lần này sẽ là con trai, nên chăm sóc em rất kỹ lưỡng. Em không biết giờ có nên thông báo kết quả cho anh biết không? Em sợ anh ấy buồn, ra ngoài đi kiếm con trai, thì hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Thanh Lệ (TP.HCM)

Ngoi chieu duoi

Em Thanh Lệ thân mến,

Chắc chắn là em phải thông báo kết quả siêu âm cho chồng em rồi. Đừng đặt câu hỏi nên thông báo hay không mà phải là nên thông báo như thế nào. Em có thể cân nhắc và chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để đưa ra thông báo của mình. Điều cơ bản là em đừng coi như đây là một thất bại. Hãy chuẩn bị cho niềm vui được đón con gái chào đời, vì đứa bé, vì em, vì hai chị của nó, và vì cả chồng em nữa.

Đây là điều khó, Hạnh Dung biết, nhưng không phải là không thể làm được. Tạo những chăm sóc nhỏ bé mà chỉ con gái mới làm được cho ba, chọn một lúc cả nhà vui vẻ, tìm khi tâm trạng chồng đang thoải mái nhẹ nhàng… em có thể thông báo tin này. Khi đã mở lời nói chuyện được rồi, cũng nên tính luôn chuyện tương lai em ạ, để anh ấy thấy đừng tính tới lần thứ tư, hay tính kiếm con trai ở đâu khác nữa.

Cơ bản nhất, sâu xa nhất là trong lòng em vẫn trông chờ một đứa con trai để bù đắp cho những thiệt thòi mà em nghĩ là chồng em đã phải chịu đựng do không có con trai. Em quên mất rằng cuộc đời đã cho em những đứa con gái, mình có thể bù đắp bằng những gì mình đang có, chứ không thể đi tìm để bù đắp cho đủ đầy em ạ. Nuôi con lớn lên xinh đẹp, giỏi giang, dạy con cách chăm sóc, quấn quýt với ba mẹ, gia đình, chăm lo cho cuộc sống gia đình được hạnh phúc, ấm áp… đó là những điều trong tầm tay mình có thể làm.

Hạnh Dung từng có một người bạn, như vợ chồng em, sau một lần đến bệnh viện thăm một bà mẹ ở khoa vô sinh hiếm muộn, đã thay đổi quan niệm của mình, không bắt vợ phải đẻ con trai nữa. Chiếu dưới, chiếu trên… đôi khi chỉ là chuyện bông phèng, thách đố nhau cho vui, chắc chắn đó không phải là tiêu chí đánh giá phẩm chất của mỗi con người.

Quan niệm xã hội có thể còn chậm thay đổi, nhưng trong gia đình mình thì có thể. Mình không nên đối đầu với “lời ra tiếng vô”, cho dù em có con trai, cũng chưa chắc những điều tiếng này đã dứt. Thôi thì kệ họ, mình hãy giữ lấy gia đình nhỏ của mình. Chuyện này sẽ qua khi các con gái của em lớn lên thành đạt, hiếu thảo.

Nếu em vững vàng, vai trò của người vợ có khi là chỗ dựa tinh thần cho chồng, giúp anh vượt qua những thách thức của dư luận. Cần nhất là em đừng mặc cảm, hãy sống thoải mái và tự tin. Chúc em mẹ tròn con vuông, hạnh phúc với các con của mình.

HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI