Giả vờ tin ‘đàn ông nói chán vợ', có mất gì đâu!

08/03/2015 - 18:24

PNO - PN - Đúng vậy, đừng chủ quan gom hết họ về một cụm mà kết luận rằng phụ nữ thường nhẹ dạ, cả tin và tin tất tần tật những gì thốt ra từ miệng đàn ông, nhất là những ông đã có vợ khi mà phụ nữ ngày nay được trang bị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thử nhìn vào các cặp ngoại tình xem, phụ nữ từ các quý cô công sở tri thức đầy mình, giỏi giang năng động đến các cô bán bia ôm có khi chỉ cần chút nhan sắc là đủ nhưng đàn ông thường nếu không có quyền thế, địa vị xã hội hay tiền bạc (dù có thể tiền bạc ấy do... bán đất ruộng cày mà có chứ chẳng phải từ chất xám hay chức tước, uy quyền gì) thì cũng phải "tốt mã" hay dẻo miệng chứ không thể "tay không bắt giặc". Cứ nhìn mấy ông đạp xích lô, thợ hồ hay xấu xí ma chê quỷ hờn xem có quý bà quý cô nào thèm bỏ chồng bỏ con để chạy theo dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác không?

Người ta hay nguỵ biện rằng ngoại tình mới đúng là tình yêu... đích thực nhưng xin lỗi, nói cho hay ho, lãng mạn vậy thôi (hoặc có khi các "đương sự" tự huyễn hoặc mình thế thôi) chứ lợi dụng nhau cả đấy! Và cũng đừng tưởng chỉ các bà các cô mới lợi dụng tiền bạc để tiêu xài hay dựa dẫm thế lực, uy quyền của các ông để thênh thang đường hoạn lộ. Không ít "phi công trẻ" cũng "săn" các "máy bay bà già" thừa tiền nhưng thiếu tình để đào mỏ đấy thôi. Ngoại trừ các em gái non tơ chưa từng vướng lưới tình mới dễ tin vào "bài ca con cá" của các ông chứ các quý bà quý cô đã lận lưng chút trải nghiệm đều rành sáu câu cái điệp khúc muôn thuở "hết yêu vợ nhưng ráng sống vì con" ấy.

Gia vo tin ‘dan ong noi chan vo', co mat gi dau!
 

Phụ nữ ngoại tình bây giờ không khờ đâu (dĩ nhiên loại trừ số phụ nữ "truyền thống" vốn yêu bằng... tai đang ngày càng... quý, hiếm), họ học rộng, hiểu sâu, chu du thiên hạ cũng nhiều nên không dễ nhắm mắt yêu đại một ông nào đó mà mối quan hệ đó không đem đến cho họ chút lợi lộc nào. Các ông đừng tưởng phụ nữ lừa chồng dối con để thậm thụt với mấy ông vì họ tin vào những lời ta thán, kể khổ của mấy ông. Thử xem mấy ông không chịu chi quà cáp mạnh tay, ăn uống giải trí những nơi sang trọng hay mấy ông xấu xí dị hợm khó coi hay keo kiệt bủn xỉn xem có ai thèm cặp kè với mấy ông không? Các ông sếp không tăng lương, thăng chức cho mấy cô thư ký, trợ lý xem mấy cô có ngoan hiền mà "về với đội của anh" không? Cũng có khi cả anh lẫn ả đều tin mình đang yêu thật đấy, thứ tình yêu sấm sét mà các vị chỉ tìm thấy sau khi đã "không thuộc về nhau" nhưng thật ra các vị đang mù quáng ngập chìm trong thứ tình cảm nhầy nhụa ấy nên không nhận ra là khi đến với vợ/chồng mình trước kia, các vị cũng từng sống chết để lấy được nhau đấy thôi.

Ngay cả khi các ông tin rằng những phụ nữ đến với mình không phải vì những cuộc đổi chác, lợi dụng nào đó mà đơn thuần chỉ vì tình thì chính các ông cũng lầm nốt, một sự nhầm lẫn ngây thơ đến tội nghiệp! Họ, những phụ nữ ngoại tình ấy hoặc vì thiếu vắng tình yêu do chồng họ cũng... ngoại tình hay vì lý do abcd gì đó mà bỏ mặc họ trong sự cô đơn khiến họ phải đi tìm chỗ dựa ở một bờ vai khác, hoặc các chị, dẫu đang có một gia đình hạnh phúc nhưng vẫn yêu một người khác chỉ đơn giản vì một ngày nào đó khi nhìn lại chồng mình rồi so sánh với một người đàn ông khác, các chị bỗng dưng thấy... chán! Mà ở khoản "chán chồng, tìm đến của lạ" này, phụ nữ không hề kém cạnh đàn ông đâu nhé! Nực cười ở chỗ nhiều quý ông dương dương tự đắc tin rằng "cá cắn câu" vì họ diễn vai người đàn ông bất hạnh quá đạt, trong khi họ đang bị các bà lợi dụng tình cảm, xem các ông như "vật thế thân" để điền vào chỗ trống của các ông chồng để lại mà không hề nhận ra!

Tôi biết một chị ngoại tình với sếp mình, chị không thừa nhận với mọi người nhưng tôi hay nghe chị "lên lớp" mọi người: "đàn ông mà, khi muốn "dụ dỗ" ai họ cũng hát câu "sống với vợ chỉ còn cái nghĩa" nhưng đứa nào ngu mới tin mấy ổng, chẳng qua thấy có qua có lại thì yêu, không thì phắn cho lẹ!" Ai cũng hiểu mối quan hệ "có qua có lại" giữa chị với vị sếp kia đã giúp cho vị trí và lương chị tăng phi mã, chị được "vinh danh" là "cánh tay phải của sếp". Còn sếp chị được gì thì chỉ có họ biết với nhau!

Thế đấy, đàn bà dễ có mấy tay, đừng tưởng họ dại, họ chẳng vừa đâu!

 HOAN LÊ

Những người đàn ông ngoại tình thường hát một bài ca “Anh không thể sống với vợ vì đã cạn tình, đã chán vợ, nhưng cũng không thể ly hôn vì sợ ảnh hưởng đến con cái”. Và bài ca này được không ít cô gái độc thân, ly thân, thậm chí đang có chồng tự nguyện hát chung tạo thành một giai điệu lãng mạn.

Kịch bản “Yêu người có vợ” chiếm khoảng 32% nội dung trong chuyên mục “Chat với Hạnh Dung”. Gần đây nhất, câu chuyện trong “Ăn cắp hạnh phúc” đã khơi dậy cảm xúc của bạn đọc. Ngoài ý kiến của Hạnh Dung, có rất nhiều bạn đọc đã nhiệt tình tham gia giúp người trong cuộc giải quyết vấn đề.

Theo bạn, đàn ông nói chán vợ, tin không? “Chôm” tình, liệu có hạnh phúc không?
Hãy chia sẻ với Phụ Nữ quan điểm của bạn, mong đóng góp cho cộng đồng một cái nhìn đúng đắn về tình yêu, hạnh phúc.

Kính mời các bạn gởi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

-Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
-Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
-Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI