Mùa trải nghiệm

29/05/2015 - 05:30

PNO - PN - Mỗi lần con lười học, tôi luôn động viên con cố gắng tập trung việc đèn sách, vì tương lai của con phụ thuộc vào những nỗ lực của ngày hôm nay. Tôi bảo con cố học, đến hè, mẹ sẽ cho con chơi “xả láng”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đứa trẻ nào cũng mong đến hè để được chơi đùa, nghỉ ngơi…., thỏa những tháng ngày vùi đầu vào bài vở. Bản thân tôi cũng từng có một tuổi thơ đúng nghĩa, với những ngày hè sôi động, khó phai. Vậy nên, chẳng hà cớ gì phải bắt con học vùi mấy tháng hè, như thế khác nào “đánh cắp” tuổi thơ con trẻ.

Chúng tôi xa quê, nên đợi đến hè, cả nhà khăn gói về thăm quê nội, quê ngoại. Ngay từ nhỏ, tôi đã dạy các con việc chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi xa. Chỉ một lần thực hành, cứ “đến hẹn lại lên”, các con tôi đã sẵn sàng, không thiếu “món hàng” nào, từ bàn chải đánh răng, đến chiếc khăn tắm, hay bộ đồ bơi, với một niềm hân hoan đến tội nghiệp. Suốt cuộc hành trình, các con tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ đến khuya, mới chịu chợp mắt, nên chúng thuộc lòng những địa danh đã trải qua. Tôi nghĩ, đó là bài học đầu tiên của một chuyến đi xa, là ngày đầu tiên của một mùa hè thật đáng nhớ!

Mua trai nghiem


Ngày hè của tuổi thơ các con tôi, hầu như gắn bó với quê nội, quê ngoại. Trước là về thăm ông bà, sau nữa là để các con được trải nghiệm những tháng hè đầy ý nghĩa. Khi con vào lớp một, là lúc con có thể nhớ lại những kỷ niệm mà con đã trải qua. Mùa hè năm ấy, con theo các anh chị con các cô, chú ra đồng bắt châu chấu, cào cào…

Con run rẩy cầm con ve đang gọi hè trên tay với vẻ sợ sệt, nhưng được sự động viên của mọi người, con đã tỏ ra mạnh mẽ hơn, biết tìm cách cột sợi chỉ qua đầu con ve, rồi sau đó treo sợi dây lên cành cây, thỉnh thoảng ra thăm chừng “thành tích” của mình. Hè năm sau, con được các anh chị tập nhảy qua một con mương nhỏ. Lần đầu nhảy mương, con bị trượt té ướt cả quần áo, vài lần như thế, con đã chinh phục được con mương.

Và cứ thế, mỗi mùa hè là một khám phá. Con đã ngồi được trên lưng trâu, hòa cùng đám con nít đốt rạ nướng cá đồng. Về lại thành phố, con rất nhớ các bạn, lại đòi được ăn món cá nướng, nhưng con bảo chẳng thể ngon được như ở quê! Những ngày hè ở quê, con đã học được cách sống đạm bạc nhưng đong đầy tình cảm. Với tôi, không quan trọng con phải học giỏi nhất nhì lớp, mà quan trọng là con có chí cầu tiến, biết vận dụng những kiến thức thực tế để hiểu bài một cách sâu sắc hơn, mà những điều ấy bắt nguồn từ những trải nghiệm quý báu của mùa hè.

Mua trai nghiem


Tôi không bắt con chạy theo thành tích kiểu lý thuyết. Những con chữ chạy đua ngày hè không thể đánh đổi với một tuổi thơ đúng nghĩa. Hè đến, tôi luôn dành cho con chí ít cũng nửa tháng du lịch đó đây, để con được khám phá, mở mang kiến thức, là cách tiếp sức cho con bước vào năm học mới tràn đầy năng lượng. Những ngày còn lại, cho con tham gia một môn năng khiếu mà con yêu thích, để con có điều kiện phát huy “sở trường”.

Sau mỗi kỳ nghỉ hè, các con được “lớn” lên theo nhiều nghĩa. Thông thường, những bé được bố mẹ tạo điều kiện tận dụng những ngày hè một cách bổ ích, hiệu quả, luôn tỏ ra tự tin, mạnh mẽ và có kiến thức xã hội rộng hơn. Tôi nghĩ, kiến thức văn hóa bao giờ cũng quan trọng, nhưng việc học có thể tiếp tục suốt đời, đừng quá kỳ vọng mà ép các con mình chìm đắm trong bài vở, bỏ quên các kỹ năng cần thiết mà các bé được trải nghiệm trong dịp hè.

Chắc chắn một điều, không đứa trẻ nào không mong đợi một mùa hè để được thỏa sức vui chơi. Hãy hiểu những cảm xúc từ những trải nghiệm của con cái, tạo cho chúng một tuổi thơ đúng nghĩa trong những ngày hè.

SONG NGUYÊN
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI