Trẻ em Trung Quốc “khát” sữa ngoại

01/08/2013 - 20:15

PNO - PNO - Người Trung Quốc tìm mua sữa bột trẻ em (infant formula) ở mọi nơi có thể, chỉ cốt đó là sữa ngoại. Trào lưu này mạnh mẽ đến mức đe dọa làm mất cân bằng cung cầu sữa trẻ em ở một số quốc gia và lãnh thổ như Hồng Kông...

Tình trạng trên là hồi chuông cảnh báo về thói quen tiêu dùng sữa bột trẻ em ở Trung Quốc, trong bối cảnh người dân nước này ngày càng mất niềm tin vào các sản phẩm nội địa vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã ở mức báo động.

Tre em Trung Quoc “khat” sua ngoai

Sữa bột bán tại một hiệu thuốc gần ga xe lửa Sheung Shui ở Hồng Kông. Người Trung Quốc không tin vào chất lượng sữa nội địa đang mua vét sữa bột ngoại bán tại đặc khu.

Tre em Trung Quoc “khat” sua ngoai

 Những kẻ buôn lậu phân phối sữa ngoại ở Sheung Shui gần biên giới Trung Quốc. Cứ đưa được một hộp sữa về đại lục, người buôn thu được 20 đô la Hồng Kông.

Tre em Trung Quoc “khat” sua ngoai

Kiểm tra hành lý tại một nhà ga xe lửa. Hồng Kông đã áp đặt quy định mỗi hành khách chỉ được mang ra tối đa hai hộp sữa, hay 4 pound (1,8kg). Người vi phạm phải đối mặt với tiền phạt lên đến 6.500 USD và hai năm tù.

Tre em Trung Quoc “khat” sua ngoai

Những người buôn lậu sữa bột trẻ em hoành hành gần Sheung Shuin (Hồng Kông).

Tre em Trung Quoc “khat” sua ngoai

Du khách đi tàu đang chờ kiểm tra hành lý. Tháng Tư vừa qua, cảnh sát hải quan Hồng Kông đã bắt giữ 10 người và tịch thu khoảng 100kg sữa bột với trị giá 3.500 USD.

Tre em Trung Quoc “khat” sua ngoai

Một khách du lịch sắp xếp các hộp sữa bột trong các túi hành lý của mình. Ở Trung Quốc, nỗi ám ảnh sữa ngoại đang khuấy động phong trào dân tộc chủ nghĩa “Mua sữa Trung Quốc”.

Tre em Trung Quoc “khat” sua ngoai

Cảnh gần Sheung Shui. Để mang lọt một lượng sữa lớn về đại lục, các “con buôn” phải trốn tránh hải quan Trung Quốc, những người đang thực thi giới hạn nghiêm ngặt về nhập khẩu sữa bột trẻ em.

Tre em Trung Quoc “khat” sua ngoai

Sữa bột buôn lậu bị tịch thu.

Tina, một người dân Quảng Châu 28 tuổi và là mẹ của một bé gái, cho biết thật khó mà tin vào thực phẩm nội địa “sau khi đọc tất cả những câu chuyện khủng khiếp về vấn đề an toàn thực phẩm".

"Không phải chúng tôi không yêu đất nước, mà chỉ là chúng tôi không dám chấp nhận rủi ro", cô nói.

THANH HIỀN (Theo NYTimes, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI