Người chồng nằm bên xác vợ suốt 6 đêm vì muốn ‘nán lại thêm chút nữa’

10/05/2017 - 13:30

PNO - Vì quá đau khổ, một người chồng đã ngủ bên thi thể của vợ suốt 6 ngày liền, chỉ vì không nỡ để vợ vào nhà xác.

Russell Davision, 50 tuổi, khẳng định rằng ông vẫn ý thức được là mình đang phải trải qua chuyện gì sau khi vợ qua đời vào ngày 21/4 vừa qua.

Nguòi chòng nam ben xac vọ suot 6 dem vi muon ‘nan lai them chut nua’
Vợ chồng Davision và Wendy. Ảnh: Telegraph

Vợ của Davision là Wendy, 50 tuổi, qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng quái ác sau khi từ chối các phương pháp hóa trị, xạ trị.

Wendy đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người chồng và một trong hai người con trai, Dylan, tại nhà riêng ở Derby.

Trước khi qua đời, Wendy có ước nguyện được an nghỉ tại nhà.

Sau khi đặt Wendy vào một chiếc 'kén', Davision cứ ở đó với vợ, vì ông vẫn không thể nào chấp nhận được suy nghĩ sẽ phải đưa vợ đi hoả táng.

Ông còn mời họ hàng đến quây quần nói chuyện với Wendy để không khí gia đình bớt tang thương, và cũng để họ sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.

Davision muốn cho mọi người thấy việc ngồi cạnh thi thể của người mình thương yêu không có gì đáng sợ cả.

Ông cho biết, Wendy phát hiện mình bị ung thư vòm họng không lâu sau khi đón sinh nhật tuổi 40 ở Susumi vào năm 2006.

Hai vợ chồng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phó mặc số phận của Wendy cho bác sĩ.

Nguòi chòng nam ben xac vọ suot 6 dem vi muon ‘nan lai them chut nua’
Vợ chồng Davision và Wendy quyết định chu du thiên hạ, thay vì điều trị ung thư bằng hoá trị, xạ trị. Ảnh: Telegraph

Họ muốn tự nghiên cứu chữa bệnh theo cách của riêng mình.

3 năm trước, hai người họ đã quyết định mua một chiếc xe tải nhà ở, rồi đi vòng quanh Châu Âu. Họ coi đây là một liều thuốc tinh thần.

Từ đó trở đi, Wendy luôn là người cầm lái, sống vui vẻ trọn vẹn từng phút giây bên người chồng thân yêu trong những ngày tháng cuối đời.

Davision chia sẻ: "Rõ ràng điều trị bằng tinh thần thay vì hóa trị và xạ trị có tác dụng hơn nhiều, vì nó có thể kéo dài thời gian sống của cô ấy tới 3 năm thay vì nửa năm như bác sĩ nói".

Thế rồi, chuyến đi của ông bà đã phải kết thúc vào tháng 10 năm ngoái, khi Wendy lên cơn đau dữ dội.

Wendy được gia đình đưa đến bệnh viện Derby. Sau đó, ông Davision và hai con trai đã đưa bà về nhà chăm sóc, và qua đời ngày 21/4.

Cha Chi (The Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI