Nâng cánh ước mơ cho nữ sinh nghèo

23/07/2015 - 16:07

PNO - PN - Tìm gặp Dương Thị Thu Hà lúc chiều muộn, thấy em vẫn tất bật phụ mẹ nơi chiếc xe bán nước đầu hẻm. Quán nước lưu động này là kế sinh nhai của chị Trần Thị Phượng, một mình nuôi hai con gái Mỹ Ngân và Thu Hà. Chồng chị Phượng bỏ đi lúc Thu Hà còn trong bụng mẹ, con gái đầu Mỹ Ngân thì mới bốn tuổi. 16 năm qua đều đặn mỗi ngày chị Phượng dọn hàng từ 6g sáng, 19g mới về đến nhà. Hai chị em Hà dần lớn khôn, thay phiên nhau một buổi đi học, một buổi phụ mẹ buôn bán.

Nang canh uoc mo cho nu sinh ngheo

Sau giờ phụ mẹ bán hàng, Thu Hà ngồi ngay vào bàn học

Đang tuổi mới lớn, đã biết làm duyên, làm điệu, nhưng Thu Hà vẫn giản dị với mái tóc suôn dài, quần tây áo thun, gầy gò hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Cô bé có chút e dè, tủi thân khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình. Em chỉ tươi tỉnh hơn khi kể về chuyện học hành.

Thu Hà hiện đang học lớp 11 chuyên toán trường THPT Gia Định, 11 năm liền là học sinh giỏi. “Thời gian ít ỏi nên em cố gắng học thuộc bài ngay tại lớp, khuya về nhà chỉ phải làm bài tập. Em ráng học để được vào trường ĐH Sư phạm, sau này sẽ làm cô giáo dạy toán”.

Mỗi ngày Hà đạp xe hơn 15 phút đến trường. Không đi học thêm, lúc rảnh rỗi, thú vui của Hà là đọc truyện và nghe nhạc. Sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 14m2 bên mẹ và chị gái, Thu Hà lặng lẽ ngày ngày nuôi dưỡng ước mơ. Noi gương chị hiện đang là sinh viên năm thứ ba trường ĐH Kinh tế, Thu Hà hiểu rằng chỉ có học giỏi mới là con đường giúp ba mẹ con có cuộc sống dễ thở hơn trong tương lai.

Ngồi nghe mẹ kể về quãng thời gian khó nhọc trước đó, Thu Hà cứ chớp mắt vì xúc động. Khi mấy mẹ con Hà trắng tay, đến nồi cơm điện mới mua cũng phải bán để có chút tiền sinh sống. Mẹ mải đi bán hàng, về nhà thấy Hà té nằm trong vũng máu, đến giờ vẫn còn vết sẹo trên trán. Mẹ bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh phải nằm bệnh viện, hai chị em Hà được hàng xóm trông giúp. Khó khăn vất vả đã hun đúc nơi Hà ý chí học tập để đền đáp phần nào những hy sinh, khổ cực của mẹ.

Nang canh uoc mo cho nu sinh ngheo

Thường xuyên được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng đây là lần đầu tiên Thu Hà có tên trong danh sách nhận học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” của báo Phụ Nữ. Hai mẹ con đều vui mừng. Mẹ của Hà nói như nhủ lòng mình “chuyện đau buồn đã qua, đừng nhắc nhiều. Cũng may là các con dần lớn khôn…”. Thu Hà thì nhỏ nhẹ: “Được nhận học bổng, em mừng quá, em sẽ đưa mẹ trang trải học phí. Năm nay không phải tốn tiền đồng phục và áo dài vì em sẽ mặc lại đồ cũ năm ngoái”.

Cô bé cười nhẹ tênh sau câu nói. Em tất bật rửa từng cái ly phụ mẹ. "Hôm nay mệt nhưng vui quá...", Thu Hà cùng mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện học bổng. Mồ hôi em bết tóc mai, lưng áo ướt đầm...

 KHÁNH THỦY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI