“Mẹ tròn con vuông” sau khi bị sét đánh

14/07/2013 - 16:20

PNO - PNO - Khi Kendra Villanueva bị sét đánh trúng, mọi người vẫn tưởng cô không thể giữ được tính mạng. Nào ngờ Kendra chẳng những bình an mà còn hạ sinh đứa con trong bụng an toàn.

Các cơ quan chức năng cho biết vào ngày 4/7, Kendra cùng người yêu Ian Gordon và nhóm bạn tập trung ngoài sân nhà (thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ) đón xem pháo hoa.

“Me tron con vuong” sau khi bi set danh

Ian và Kendra đã hồi phục sau tai nạn sét đánh (ảnh: Stuff)

Nào ngờ tia sét đột nhiên xuất hiện từ bầu trời, đánh trúng Kendra và Ian. Ian kể: “Khi đó chúng tôi định đi vào trong nhà vì nghe tiếng sét và sấm chớp khá lớn. Rồi đột nhiên, tôi và Kendra bất tỉnh. Lúc thức dậy chúng tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất, mọi người tập trung xung quanh cố gắng giúp chúng tôi giữ bình tĩnh”.

Cả hai được đưa đến bệnh viên cấp cứu, tình trạng của Kendra xấu hơn vì cô đang mang thai, và sắp đến ngày chuyển dạ.

Phép màu xảy ra, Kendra đã “vượt cạn” an toàn. Hiện sức khoẻ của đứa bé, Kendra và Ian khá tốt

“Me tron con vuong” sau khi bi set danh

"Tia chớp nhỏ" chào đời bình an (ảnh: 5 Newsonline)

Cặp đôi này quyết định đặt tên cho bé là Kimberly Samantha Rose Gordon với nickname “Tia chóp nhỏ”. Ian hi vọng đứa bé sau này sẽ “chạy nhanh hơn mọi người”.

Bác sĩ cho biết, tính đến nay chỉ có khoảng 11 phụ nữ mang thai bị sét đánh, rất ít bé được chào đời an toàn.

THÙY NHIÊN (Theo Stuff)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI