Bí ẩn vụ thảm sát cả gia tộc kẻ giết em trai Mao Trạch Đông

24/08/2015 - 08:25

PNO - 11 thành viên của gia tộc Khâu Tông Tuấn, bố vợ của Thịnh Thế Tài - quân phiệt đã sát hại em trai Mao Trạch Đông - đã bị thảm sát.

1. Vào 8 giờ sáng ngày 17/5/1949, Phạm Tông Tương, nguyên đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh Cảm Túc nhận được điện thoại: “Anh nhanh chóng tới số 69 đường Tả Công, nhà của Khâu Tông Tuấn. Có án mạng xảy ra”. Phạm Tông Tương nhận lệnh, tức tốc lên đường.

Tại nhà họ Khâu, Phạm nhìn thấy các thi thể nằm la liệt trong nhà, hai mắt trợn trừng, máu tươi chảy lênh láng trên sàn nhà. Nạn nhân gồm 11 người, đều là người nhà họ Khâu. Người nhỏ nhất mới 5 tuổi. Toàn bộ các vật quý trong căn nhà 28 gian của Khâu Tông Tuấn đều bị vét sạch.

Khâu Tông Tuấn không phải là nhân vật xa lạ gì với giới chức địa phương. Khâu vốn là bố vợ của Thịnh Thế Tài, một quân phiệt thuộc phe Quốc dân Đảng. Vào năm 1933, khi Thịnh Thế Tài đảm nhận chức đô đốc Tân Cương, Khâu Tông Tuấn dựa vào thế lực của con rể, tung hoành ngang ngược, quyền lực khi đó chỉ đứng sau mỗi một mình Thịnh Thế Tài.

Bi an vu tham sat ca gia toc ke giet em trai Mao Trach Dong
Chân dung Thịnh Thế Tài

Người dân Tân Cương khi đó vẫn nhớ như in rằng, cả Thịnh lẫn Khâu đều là những kẻ tham tàn, hiếu sát. Với quyền lực có sẵn trong tay, chúng đã giết không biết bao nhiêu người, cướp đi không biết bao nhiêu tài sản của người dân. Tới khi Thịnh Thế Tài được điều khỏi Tân Cương, Khâu cảm thấy mình không còn chỗ dựa, một mình ở lại Tân Cương thì không ổn nên cũng theo con rể chuyển cả nhà tới Lan Châu sinh sống.

Ngoài sự tàn ác khét tiếng, Thịnh Thế Tài còn được biết đến như là người đã ra tay giết hại Mao Trạch Dân, em trai ruột của Mao Trạch Đông. Người ta nói rằng, vào năm 1943, để thể hiện sự trung thành với Tưởng Giới Thạch cũng như tỏ thái độ cắt đứt hoàn toàn với phe Đảng Cộng sản, Thịnh Thế Tài đã ra lệnh cho thuộc hạ là Lý Anh Kỳ hạ sát Trần Đàm Thu và Mao Trạch Dân cùng nhiều người khác khi đó đang bị y bắt giam. Theo đó, thuộc hạ của Thịnh Thế Tài đã dùng gậy đánh vào đầu Mao Trạch Dân sau đó dùng dây thừng siết cổ cho tới chết.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng tại nhà bố mẹ vợ, Thịnh Thế Tài đang ở Đài Loan. Nghe tin vụ thảm sát tại nhà, Thịnh Thế Tài vô cùng hoảng hốt. Sau khi suy nghĩ, cân nhắc, Thịnh Thế Tài quyết định phái thân tín của mình tìm Mã Bộ Phương, một người anh em kết nghĩa của Thịnh, khi đó đang nắm giữ quân đội ở vùng Tây Bắc, hy vọng Mã có thể niệm tình xưa nghĩa cũ mà giúp mình. Cảnh sát Cam Túc dưới sự tác động của Mã, rất tích cực điều tra vụ việc.

2. Lúc bấy giờ, các thành viên đội chuyên án nhà họ Khâu bị chia làm 3 phe. Một phe theo giả thuyết vụ án giết 11 người nhà họ Khâu là để “trả thù” bởi vì trên bức tường tại hiện trường phạm nhân đã để lại một bức “huyết thư”, có viết: “Mối thù 20 năm trả trong đêm nay”.

Một ý kiến khác cho rằng, đây là một vụ giết người cướp của.Bằng chứng là toàn bộ số tài sản, châu báu, vật phẩm quý của nhà họ Khâu đều bị khoắng sạch. Một phe thì cho rằng, đây là một vụ án vì tình.

Đúng một tháng kể từ ngày xảy ra vụ án, khi đội chuyên án đã bắt đầu nản lòng vì không tìm được bất cứ manh mối nào thì phát hiện một người tên Lương Thiên Hợp rao bán sừng linh dương.

Bi an vu tham sat ca gia toc ke giet em trai Mao Trach Dong
Thịnh Thế Tài và vợ

Lúc bấy giờ, trên thị trường quốc tế, sừng linh dương có giá đắt hơn cả kim cương. Tuy nhiên, họ Lương vì muốn bán gấp nên đặt giá rất thấp. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ, bởi lẽ, trong số những tài sản bị đánh cắp tại nhà họ Khâu có 54 lạng sừng linh dương. Ngay lập tức, Phạm Tông Tương cho người bắt Lương Thiên Hợp.

Sau khi thẩm vấn, Lương Thiên Hợp khai rằng, ông ta được một người thợ mộc tên là Trương Chiếm Sinh nhờ bán hộ. Cảnh sát lại đổ tới bắt Trương Chiếm Sinh. Tại nhà họ Trương, cảnh sát phát hiện một bộ phận vàng bạc và các vật phẩm quý đã mất tại nhà họ Khâu.

Trương Chiếm Sinh khai, một người tên là Hải Ngọc Kỳ, một quân nhân Đông Bắc lôi kéo anh ta tham gia vụ thảm sát. Tuy nhiên, Trương Chiếm Sinh nói rằng, những người tham gia vụ thảm sát đều bịt mặt nên không nhận được ai với ai.

Cảnh sát lại cho người bắt Hải Ngọc Kỳ. Tuy nhiên, Hải là một quân nhân nên vô cùng cương ngạnh, cứng đầu. Phải sau rất nhiều lần khai, với nhiều đòn tâm lý thì Hải Ngọc Kỳ mới bắt đầu không chịu được nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI