Hội ngộ và chia tay

24/02/2014 - 18:25

PNO - PNO - Sau 60 năm bị chia cắt, hàng trăm thành viên gia đình Hàn Quốc và Triều Tiên đã được gặp lại nhau. Hội ngộ và chia tay đều thấm đẫm nước mắt, vì với nhiều người, đây có thể là lần đoàn tụ duy nhất cũng như cuối cùng...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Cuộc đoàn tụ được tổ chức từ ngày 20/2 đến 25/2 tại núi Kumgang (Triều Tiên). Có 82 người cao tuổi Hàn Quốc cùng 58 thân nhân được chia thành nhiều nhóm để lần lượt gặp mặt 180 người thân quốc tịch Triều Tiên.

Hội ngộ

Park Yang-gon (trái) - quốc tịch Hàn Quốc rơi nước mắt khi gặp lại em trai quốc tịch Triều Tiên Park Yang Soo.

Hoi ngo va chia tay

(Ảnh: AP)

Cụ bà đến tử Hàn Quốc Kim Sung-yoon (96 tuổi, phải) hạnh phúc ôm em gái đến từ Triều Tiên Kim Seok Ryu (80 tuổi)

Hoi ngo va chia tay

(Ảnh: AP)

 Bìa phải là cụ Lee Young-sil (87 tuổi, Hàn Quốc)  không kiềm được nước mắt bên em gái Lee Jung-sil (84 tuổi, Triều Tiên) sau 60 năm xa cách.

Hoi ngo va chia tay

(Ảnh: Reuters)

 Cụ bà người Hàn Quốc Lee Oh-hwan (85 tuổi, trái) mừng rỡ đoàn tụ với gia đình của mình đang sống tại Triều Tiên.

Hoi ngo va chia tay

(Ảnh: AP)

Cụ bà Lee Son-hyang (88 tuổi) đoàn tụ với em trai đến từ Triều Tiên Lee Yoon Geun (72 tuổi)

Hoi ngo va chia tay

(Ảnh: EPA)

Cụ ông Kim Sun-kyum (91 tuổi) được các nhân viên tổ chức Chữ thập đỏ giúp đỡ vì muốn đoàn tụ với người thân sống tại Triều Tiên

Hoi ngo va chia tay

(Ảnh: AP)

Chia tay

Cụ Jung Hee-Kyung (81 tuổi, trái) rơi nước mắt chia tay người thân để quay lại Hàn Quốc

Hoi ngo va chia tay

(Ảnh: Getty Images)

Nước mắt tuôn rơi khi cuộc gặp kết thúc, các cụ ở Hàn Quốc lên xe về nhà mà bịn rịn không muốn rời.

Hoi ngo va chia tay

Hoi ngo va chia tay

Hoi ngo va chia tay

(Ảnh: Getty Images)

THÙY NHIÊN tổng hợp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI